Chết đi sống lại sau nhiều lần phẫu thuật
Vào Viện Bỏng Quốc gia, chứng kiến hoàn cảnh éo le, bất hạnh của bé Nguyễn Thị Huyền (6 tuổi), quê ở thôn 3, Lâm Lợi, Hạ Hòa, Phú Thọ ai cũng cảm thấy xót xa và cảm nhận rõ bi kịch chồng chất bi kịch. Dường như mọi sự bất hạnh trên cõi đời này đều dồn lên cô bé đáng thương này.
Không chỉ riêng người viết mà ngay cả các bác sỹ ở viện đều có chung một sự thương cảm đặc biệt đối với bé Huyền.
Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, BS.Nguyễn Văn Bằng, Tổ trưởng tổ công tác xã hội của Viện Bỏng Quốc gia trầm ngâm nói: “Mới 5 tuổi mà cháu bị bỏng rất nặng, bỏng rải rác toàn thân. Bố bị tâm thần, mẹ thì thiểu năng trí tuệ, một mình bà nội cáng đáng tất cả. Cuộc sống khốn khó lại càng bộn bề khi bé Huyền bị tai nạn, bà nội cháu phải chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho cháu nhưng không biết sẽ còn cố được đến lúc nào”.
Những vết sẹo trên cơ thể của bé Huyền và cổ đang quấn chặt vì vừa qua đợt phẫu thuật.
Chứng kiến cảnh bà nội vừa côi cút chăm sóc trong bệnh viện vừa lo lắng cho hai vợ chồng cậu con trai bệnh tật ở nhà, ai cũng ái ngại.
Huyền được sinh ra trong sự nghiệt ngã của số phận. Bố mẹ em đều mắc bệnh, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự chăm sóc. Thế nên, ngay từ khi lọt lòng, bà Lê Thị Thu (53 tuổi, bà nội cháu Huyền) cũng chính là người mẹ tần tảo sớm hôm chăm bẵm, nuôi nấng em.
Và giờ, khi bé Huyền lại lâm vào cơn hoạn nạn, gánh nặng lại càng đổ dồn lên vai người bà. Những vết sẹo mà “thần lửa” đã gây ra cho Huyền khiến bé phải đối diện với một tương lai xám xịt.
Khi chúng tôi đến khoa Phẫu thuật chỉnh hình, bà Thu đang dỗ dành cháu nội uống sữa. Bà vừa đút sữa cho cháu vừa gạt nước mắt nói: “Tội nghiệp cháu tôi, sao ông trời cứ bắt cháu phải khổ sở thế này”.