Con cái giăng bẫy lừa người tình của bố

Con cái giăng bẫy lừa người tình của bố

Thứ 6, 18/10/2013 | 17:24
0
Dùng lời phải trái để thuyết phục cô nhân tình bé buông tha cho bố mình không ăn thua, đám con cái đành phải dùng đến mưu mẹo.

Mỹ nam kế lừa người tình của cha

"Muốn chửi gì tôi thì chửi, kệ xác. Tôi sống nhìn trước ngó sau, kiêng nhịn cả đời rồi, giờ chỉ chẳng còn được bao nhiêu nữa, tôi phải sống cho tôi", ông Thịnh tuyên bố với vợ con trong buổi bị cả nhà "đấu tố" vì tội già còn đổ đốn, đi bao cô bồ nhí chỉ bằng tuổi con út của mình. Ai nấy đang hăng hái chứng minh ông làm thế là sai, chợt nghe tuyên ngôn ngang phè ấy thì xìu hết cả lại, rõ ràng lý lẽ chẳng ăn thua. Với ông, sai hay đúng chẳng quan trọng nữa, ông làm điều ông muốn, thế thôi.  Điều ông muốn nhất bây giờ là được hưởng thụ nhan sắc trẻ trung mơn mởn của cô bồ.

Tấn công ông bố không xong, mấy đứa con đại diện cho quyền lợi của mẹ đến gặp Hân, cô gái kia, để "nói điều hơn lẽ thiệt". Họ đe dọa, mắng chửi, khuyên giải... để thuyết phục cô nhận lấy một món tiền làm vốn rồi tha cho gia đình họ. Hân ít tuổi nhưng bản lĩnh có thừa, bảo nếu thương cô mà cho tiền thì cô xin nhận chứ xa "anh ấy" thì không thể được. Điên tiết, họ lại chửi mắng một trận, bà chị cả còn xông vào túm tóc tát cho Hân hai cái rồi cũng đành ra về chứ không biết làm gì hơn.



Gia đình - Con cái giăng bẫy lừa người tình của bố

Ảnh minh họa

Chính bạn gái của Trung, cậu con út, đã gà cho họ ý tưởng trục xuất "con hồ ly tinh" khiến cả nhà điêu đứng nọ: "Nó thích bố anh vì cụ già nhưng nhiều xiền. Nếu thằng nào đó vừa nhiều xiền lại vừa trẻ đẹp thì nó càng thích ý". Thế là Trung vận động tiền bạc, nhờ ngay thằng bạn đẹp trai đóng vai trò gã Sở Khanh đi dụ dỗ Hân - người tình của bố cậu.

Thực ra chuyện không hề dễ dàng như họ tưởng. Hân dù thích trai trẻ hơn ông già nhưng vẫn biết "ăn cây nào rào cây ấy". Vả lại cô cũng không ra ngoài chơi bời nhiều để chàng đẹp trai kia dễ dàng có cơ hội ra tay. Vì vậy, phải mất kha khá thời gian, tạo ra các tình huống tự nhiên như thật, anh chàng mới tiếp cận và làm quen được. Với ấn tượng đầu tiên quá tốt, sau đó anh chàng không mấy khó khăn để khiến cô nàng tham lam so sánh thiệt hơn giữa trai trẻ và ông già, khi cả hai đều hám gái, chịu chơi và chịu chi như nhau.

Hân không nói cho "người hâm mộ trẻ tuổi" biết mình đang cặp với người khác, còn chàng kia cũng ra vẻ không biết gì. "Nàng đang ráo riết cân nhắc", Trung được mỹ nam thông báo. Để "hồ ly tinh" sớm đi đến quyết định, Trung thuê một căn hộ chung cư đã có sẵn nội thất rất đẹp, để cậu bạn đẹp trai mời Hân đến tham quan kèm theo lời thì thầm vào tai: "Đến với anh đi, căn hộ này đã sẵn sàng để sang tên em rồi".  Ngón đòn này khiến cô gái đầu hàng, bởi căn hộ cô đang ở tuy to đẹp hơn nhưng chẳng bao giờ có chuyện được sang tên cho cô.

Thế là hôm sau, khi ông Thịnh về với bồ nhí thì thấy cả cô gái lẫn đồ đạc của cô đều vắng bóng, gọi điện không liên lạc được. Đang sốc thì thằng con gọi đến kêu chán đời, rủ bố đi bar chơi.  Đang uống uống rượu tì tì, ông Thịnh nhìn sang bàn bên cạnh, thấy cô bồ của mình ăn mặc hở hang đang hôn riết một gã trai bảnh chọe, gã này tay chân không ngừng sàm sỡ.

Giận quá, ông xông lại tính cho đứa con gái "cắm sừng" mình một trận, nhưng chưa kịp thể hiện cơn thịnh nộ thì gã trai kia đã đẩy ông mà quát tướng: "Đồ già dê, tránh xa bạn gái tôi ra nhé". Vừa tức vừa nhục, chưa biết nên cư xử thế nào thì may thằng con đã kéo ông về: "Bọn gái ấy mà bố, đứa nào cũng thế thôi".

Vụ mỹ nam kế thế là thành công rực rỡ, ông Thịnh lại thui thủi về nhà, có vẻ ngượng mặt với vợ con lắm. Mấy đứa con bảo, để ông nhục mặt một chút như thế cũng tốt, cho chừa. Nhưng vợ ông thì nói, chả biết có chừa không, đuổi được con hồ ly tinh này thì lại thòi ra con cáo chín đuôi khác thôi, vì bản tính ông ấy ham hố, ích kỷ, có đuổi "gái" đi thì cũng chỉ giải quyết phần ngọn.

"Bố dượng hờ" phải vạ

Không phải lúc nào con cái lập mưu can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của bố mẹ cũng vì lý do chính đáng là bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhiều khi họ làm vậy vì động cơ ích kỷ: vì lo sợ cho quyền lợi vật chất của bản thân hoặc vì không muốn phải nghe những lời bàn tán của thiên hạ. Hai chị em Dương - Hoa cũng đã phải dùng đến mưu hèn kế bẩn để cuộc hôn nhân mới của mẹ không thành.

Bố họ qua đời vì ung thư cách đây 6 năm, việc tang ma, cúng giỗ và sang cát đã được mẹ họ chủ trì thực hiện rất chu đáo. Gần đây, bà đã tìm được tình yêu mới với ông bạn già của mình, và dự định về sống với nhau. "Mẹ mà lấy ông ấy thì nguy to", Dương nói với em gái. "Ông ấy vừa già vừa yếu, con cái không có, mấy năm nữa ốm liệt ra đấy,  không mẹ hầu thì ai hầu? Đến lúc mẹ già yếu thì đến tay chúng mình thôi". Cô em giãy nảy: "Em chỉ chăm sóc mẹ thôi nhé, có điên mới đi chăm ông ấy, bố mình em còn chả chăm được ngày nào".

Khổ nỗi, cái quyết định mà họ cho rằng ai cũng thấy ngay là điên rồ ấy, lại được mẹ họ kiên định đến cùng, không làm sao để bà rút lại được. "Mẹ đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi, không nhờ đến đứa nào hết", bà nói, ra ý không muốn bàn thêm. Hai cô con gái cũng đã nói chuyện với bạn trai của mẹ, nhưng ông lão cũng nói rằng, ông chẳng có lý do gì để từ bỏ niềm hạnh phúc cuối đời của mình.

Thế mà chỉ ít lâu sau đó, ông lão đã làm điều ngược lại, lấy cớ mình đã quá già cho chuyện "đi bước nữa" để chấm dứt cuộc tình. Không biết lý giải ra sao, mẹ của Dương - Hoa đành cho rằng ông già, lẩm cẩm, không biết rằng đó là kết quả một mưu kế của hai cô con gái. Dương và Hoa đã vờ như "trời không chịu đất thì đất chịu trời", chấp nhận chuyện rổ rá cạp lại của mẹ, cư xử tứ tế với bố dượng tương lai.

Một hôm, Hoa gọi điện cho "bố dượng", nói mẹ con nhờ bác qua sửa giúp mẹ cái quạt. Ông sang, bà đi vắng, chỉ có cô con út mặc áo hai dây, quần đùi đang ngồi giữa sàn với cái quạt tháo tung tóe. "Để đấy cho bác", ông nói rồi cặm cụi kiểm tra và lắp lại. Cái quạt lập tức chạy ro ro, nhưng cô con gái của người tình thì bỗng nhiên trúng gió lăn lóc trên tràng kỷ. Hoa ú ở chỉ chai dầu gió, nhờ ông bôi hộ. Vài phút sau, thấy cô gái đã ổn, ông ra về.

Và hôm sau thì Dương, con gái cả của người tình, đến ép ông chấm dứt chuyện tình cảm với mẹ mình mà "vũ khí' chính là tập ảnh chụp ông đang cúi xuống bên Hoa, tay đang đặt lên người cô gái ăn mặc hớ hênh, xộc xệch. "Mẹ cô sẽ không hiểu nhầm những tấm ảnh này đâu", ông nói.

Dương trả lời: "Mẹ tôi thì không, nhưng mọi người thì có. Mà mẹ tôi sẽ không chịu nổi những lời đàm tiếu của thiên hạ khi họ xem những bức ảnh này đâu. Ông cũng chưa chắc đã chịu được". Đến đây thì ông đầu hàng. Chừng này tuổi mà để thiên hạ đàm tiếu cười cợt về những chuyện nhảm nhí đó thì quá sức chịu đựng của ông, cho dù sự thật có được làm sáng tỏ thì cũng bẽ bàng lắm lắm, mà sự thật sáng tỏ cũng đồng nghĩa với việc bạn gái ông phải chịu tai tiếng vì con, đằng nào chuyện cũng nát bét.

Cũng chỉ ít hôm là ai lại vào việc nấy, những cung bậc cảm xúc của những người bị ngăn cản tình yêu rồi cũng trở lại bình thường. Nhưng đôi khi, biết mẹ ốm, mẹ buồn mà cả hai chị em quá bận với chồng con không qua thăm hỏi kịp, Dương và Hoa đôi lúc tự hỏi, việc áp dụng cái kế hoạch thông minh để trục xuất bố dượng hờ - người có nguy cơ thành cục nợ cho họ - liệu có phải điều tốt nhất họ có thể làm hay không?

Theo Tri Thức Thời Đại

Thủ đoạn mới: Giăng bẫy khách nước ngoài bằng mát-xa

Thứ 2, 26/08/2013 | 09:56
Dù tuổi đã quá lứa lỡ thì nhưng do biết chút ít vốn tiếng Anh, đối tượng Trần Thị Ngọc Giàu thành lập băng nhóm chuyên giăng bẫy khách Tây đi mát-xa để thừa cơ trộm cắp tài sản có giá trị.

Cô gái trẻ giăng bẫy tóm 'gã thợ săn' chuyên lừa tình

Thứ 5, 02/05/2013 | 16:37
Với vẻ ngoài đẹp trai hào hoa, lại có nét nho nhã thư sinh, Hoàng Trần Linh luôn làm các cô gái khi gặp một lần dễ "say nắng".

Giăng bẫy các cặp tình nhân trong công viên

Thứ 6, 11/10/2013 | 08:42
4 nghi can bôi bẩn ghế đá trong Công viên Thống Nhất (Hà Nội) khiến các đôi nam nữ không dám ngồi phải di chuyển vào khu vực vắng để chúng dễ dàng ăn trộm.

3 nữ sinh giăng bẫy bán 'cái ngàn vàng' của bạn

Thứ 3, 13/08/2013 | 15:07
"Đang đi uống nước, đột nhiên nhóm bạn đổi ý kéo nhau đi thuê phòng để nghỉ. Thấy có sự bất ổn, B. đã thắc mắc nhưng nhóm nữ sinh giải thích là vào khách sạn ngủ trưa..." - lời tâm sự của nữ sinh bị hại khiến dư luận đất Mỏ chấn động suốt nhiều ngày qua.

Giăng bẫy đại gia lấy tiền mổ tim cho chồng

Thứ 2, 22/07/2013 | 18:29
Rơi vào cảnh cùng quẫn, không có lối thoát, Tiên đã nghĩ ra cách dùng nhan sắc để mồi chài "đại gia" kiếm tiền nuôi chồng con. Vụ việc không được đưa ra trước pháp luật nhưng cái giá Tiên phải trả không hề nhẹ.

Chồng bạn tôi bị nhân viên giăng bẫy tình

Chủ nhật, 13/01/2013 | 10:33
Anh chồng bạo dạn lấy đại chìa khóa nào đó ở nhà khách rồi dắt cô lên phòng vì cô ta bảo xỉn và tối quá. Anh đưa tới phòng, mở cửa ra thì cô ta thấy phòng có 2 giường và mời anh ở lại luôn vì cũng đã qua khuya.

Thủ đoạn mới: Giăng bẫy khách nước ngoài bằng mát-xa

Thứ 2, 26/08/2013 | 09:56
Dù tuổi đã quá lứa lỡ thì nhưng do biết chút ít vốn tiếng Anh, đối tượng Trần Thị Ngọc Giàu thành lập băng nhóm chuyên giăng bẫy khách Tây đi mát-xa để thừa cơ trộm cắp tài sản có giá trị.

Cô gái trẻ giăng bẫy tóm 'gã thợ săn' chuyên lừa tình

Thứ 5, 02/05/2013 | 16:37
Với vẻ ngoài đẹp trai hào hoa, lại có nét nho nhã thư sinh, Hoàng Trần Linh luôn làm các cô gái khi gặp một lần dễ "say nắng".

Giăng bẫy các cặp tình nhân trong công viên

Thứ 6, 11/10/2013 | 08:42
4 nghi can bôi bẩn ghế đá trong Công viên Thống Nhất (Hà Nội) khiến các đôi nam nữ không dám ngồi phải di chuyển vào khu vực vắng để chúng dễ dàng ăn trộm.

3 nữ sinh giăng bẫy bán 'cái ngàn vàng' của bạn

Thứ 3, 13/08/2013 | 15:07
"Đang đi uống nước, đột nhiên nhóm bạn đổi ý kéo nhau đi thuê phòng để nghỉ. Thấy có sự bất ổn, B. đã thắc mắc nhưng nhóm nữ sinh giải thích là vào khách sạn ngủ trưa..." - lời tâm sự của nữ sinh bị hại khiến dư luận đất Mỏ chấn động suốt nhiều ngày qua.

Giăng bẫy đại gia lấy tiền mổ tim cho chồng

Thứ 2, 22/07/2013 | 18:29
Rơi vào cảnh cùng quẫn, không có lối thoát, Tiên đã nghĩ ra cách dùng nhan sắc để mồi chài "đại gia" kiếm tiền nuôi chồng con. Vụ việc không được đưa ra trước pháp luật nhưng cái giá Tiên phải trả không hề nhẹ.

Chồng bạn tôi bị nhân viên giăng bẫy tình

Chủ nhật, 13/01/2013 | 10:33
Anh chồng bạo dạn lấy đại chìa khóa nào đó ở nhà khách rồi dắt cô lên phòng vì cô ta bảo xỉn và tối quá. Anh đưa tới phòng, mở cửa ra thì cô ta thấy phòng có 2 giường và mời anh ở lại luôn vì cũng đã qua khuya.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Hi hữu trộm bát vàng nguyên chất 65.000 USD chỉ để “uống trà”

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:00
Chiếc bát vàng trị giá khoảng 10 triệu yen (65.000 USD) bị tên trộm đánh cắp từ một triển lãm ở Tokyo (Nhật Bản) vừa bị tịch thu tại cửa hàng đồ cũ.

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Chuối chín đừng bỏ tủ lạnh, làm cách này chuối để được lâu mà không thâm đen

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:36
Chuối là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề của chuối là loại quả này chín quá nhanh và khó bảo quản được lâu.

Loại hải sản nhiều chân xưa “cho không ai lấy” nay là hàng hot, giá 45.000 đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:25
Giống các loài lưỡng cư sinh sống dưới chân rừng như: cá, tôm, cua,... con chù ụ được xem là đặc sản độc đáo, mang lại thu nhập tốt cho nhiều người dân ở tỉnh Cà Mau.

Loài cây có “1-0-2”, càng bị sâu bọ cắn càng đắt giá

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:30
Điều đặc biệt là sau khi bị sâu bọ cắn, loại cây này lại tạo ra một loại đặc sản đắt đỏ ít nơi nào có.