Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1/3. Theo đó, chị Đào Thị Tư (SN 1985) về nhà bố mẹ chồng là ông Hoàng Kim B. (SN 1940, ở tổ dân phố 21, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên) thăm hai đứa con (một trai, một gái).
Sau đó, chị Tư đòi vợ chồng ông B. một khoản tiền lớn để làm ăn. Thấy thế, bà V. – mẹ chồng Tư bảo không có tiền cho vì phải nuôi hai cháu ăn học. Không xin được, chị Tư chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà. Trong lúc lời qua tiếng lại, chị Tư xông vào đánh bà V. tới tấp.
Con dâu Tư đánh bố chồng dã man.
Nhìn thấy vậy, ông B. liền vào căn ngăn thì bị con dâu Tư tháo chiếc guốc dưới chân sau đó đập liên tiếp vào đầu. Do cú đập quá mạnh, đầu ông B. bị chảy máu phải dùng khăn mặt đắp vào đầu cho máu đỡ chảy.
Thấy con dâu hung hãn nên ông B. chạy ra ngoài đường. Nghe thấy tiếng con dâu đánh bố chồng, hàng xóm sống xung quanh chạy ra xem rất đông. Ai cũng bàn tán, căm phẫn trước hành động hỗn hào của cô con dâu.
Lúc người chạy đến, chị Tư mới chịu dừng tay. Còn ông B. dùng khăn ôm đầu, máu không ngừng chảy ra khăn ướt đẫm. Sau đó, ông B. được mọi người đưa đi cấp cứu, đồng thời thông báo sự việc đến chính quyền địa phương.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trương Công Hảo – Tổ trưởng tổ 21, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: “Nghe tin ông B. bị con dâu đánh nên tôi đã chạy ra xem. Đến nơi, tôi nhìn thấy ông B. tay ôm chặt đầu, máu chảy ra nhiều. Sau đó, tôi báo cho công an phường đến mời chị Tư về trụ sở làm việc”.
“Chúng tôi đã nhiều lần đến giải quyết việc con dâu hỗn láo, chửi bới bố mẹ chồng. Nhưng cô này không sợ mà ngày càng mất dậy hơn. Tại hiện trường, trong căn nhà vợ chồng ông B. có một bộ ấm chén bị vỡ tan tành dưới đất. Ngoài ra, còn có một viên gạch, đồ đạc trong nhà lộn xộn”, ông Hảo cho biết thêm.