Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 29/6, tại thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Hà Nội.
Theo đó, vào thời điểm trên, chị Đỗ Thị X. (SN 1969) đi bán cá ở chợ về. Khi đi qua cổng nhà bố chồng là Nguyễn Đức L. (SN 1935) thì hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Nghe thấy tiếng cãi vã ở trước cổng nhà bố đẻ, chị Nguyễn Thị H. (SN 1971) vội vàng chạy ra xem.
Khu vực xảy ra mâu thuẫn.
Đến nơi, thấy bố chồng với con dâu to tiếng, chị H. liền khuyên can. Tuy nhiên, sự việc trở nên ngày càng rắc rối.
Trong lúc bực tức, X. đã vớ được thanh sắt dùng để mài dao đập vào đầu em chồng. Chưa dừng lại ở đó, X. còn vớ con dao trên xe máy dùng để mổ cá bán ở ngoài chợ chém vào đầu chị H., nhưng may mắn chị H. tránh được nên chỉ bị thương nhẹ. Thấy vậy, ông L. liền chạy ra can ngăn thì cũng bị người con dâu này dùng gạch đập vào chân.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, người thân sống xung quanh nhà ông L. vội vàng chạy ra. Đến nơi mọi người nhìn thấy chị H. chảy máu ở đầu nên đã đưa đi sơ cứu ở trạm y tế xã Dương Hà. Đồng thời trình báo sự việc tới công an xã nhờ giải quyết. Sau khi băng bó vết thương xong, chị H. đã được chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.
Ông L. cho biết, ông bị con dâu đập gạch vào chân, khiến ông phải đi tập tễnh.
Theo lời ông L. cho biết, ông có mảnh đất chia cho mấy người con. Khi ông xây nhà thờ tổ thì trước cửa lại ngoảnh mặt vào dãy nhà chăn nuôi của vợ chồng chị X. Thấy vậy, ông bảo người con dâu đập một phần dãy nhà đi để tránh ảnh hưởng. Tuy nhiên, vợ chồng X. không đập bỏ nên xảy ra mâu thuẫn.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mạnh –