Chém người ngay giữa ban ngày
Theo tin tức mới cập nhật và chia sẻ trên mạng xã hội ngày 23/5/2016 đăng tải một clip về một vụ chém người ngay giữa ban ngày diễn ra ngay tại bến xe Cửa Ông. Theo clip này, một nhóm thanh niên xăm trổ từ 4 đến 5 người cùng mã tấu, tuýp sắt và dao quắm truy sát một người đàn ông, là chủ xe giường nằm chạy tuyến Hải Hậu – Móng Cái, khiến người này gục tại chỗ.
Điều đặc biệt là các đối tượng này thực hiện hành vi ngay giữa ban ngày mà không hề có bất cứ lực lượng chức năng nào can thiệp.
Được biết, vụ việc xảy ra giữa xe Đức Lộc chạy tuyến Hải Hậu – Móng Cái và một số thanh niên xăm trổ tại bến xe Cửa Ông. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin , anh Trần Văn Quân (SN 1983), là tài xế của chiếc xe Đức Lộc cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 15/5, khi đó anh Quân có việc gia đình nên không trực tiếp lái xe mà để cho anh Bùi Văn Hiên (SN 1982) làm xế. Anh Quân chỉ nghe kể lại sự việc.
Theo anh, khi xe đang ở trong bãi rửa xe của bến xe Cửa Ông thì có một chiếc xe bốn chỗ màu trắng mang biển kiểm soát 29A – xxxx tiến lại. Trên xe có 4 đến 5 người đàn ông hùng hổ, dữ tợn xăm trổ đầy mình, trên tay cầm dao quắm, mã tấu quây quanh chiếc xe của anh Quân.
Người bị chém là chủ xe - anh Lâm Thanh Thành, còn người quay clip là anh Lâm Thanh Tài ( SN 1996), là phụ xe.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc này, theo anh Quân là do xích mích trong việc dành lốt xe giữa các xe với nhau. Xe Đức Lộc có thời gian chạy đã lâu với thời gian chạy là 19 giờ tối bắt đầu tại thị trấn Cồn – Nam Định và đến Móng Cái – Quảng Ninh lúc 4 giờ sáng.
4-5 người côn đồ cầm dao, mã tấu đòi chém người giữa ban ngày. (Ảnh Clip)
Thế nhưng có một vài chiếc xe giường nằm cùng tuyến mới mở được khoảng một năm nay muốn dành giờ chạy củ