Chiêu thức ngụy trang
Những ngày cận Tết, có mặt tại Tây Ninh, PV ghi nhận được sức nóng của thị trường rượu ngoại nhập lậu. Cung đường Quốc lộ 22 nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh đi Campuchia nhộn nhịp hơn hẳn. Đến cửa khẩu Mộc Bài lúc trời quá trưa, PV ghé một quán nước “lân la” làm quen chị C., chủ quán và ngỏ ý đặt vấn đề muốn tìm mối để lấy hàng rượu ngoại nhập lậu bán.
Một nài hàng lậu trên cung đường mòn vào biên giới Việt Nam.
Sau một hồi tỉ tê trò chuyện, chị C. đồng ý giới thiệu cho chúng tôi gặp một người quen chuyên lấy hàng - tức rượu ngoại bên Cam (Campuchia – PV). Nói xong, chị C. lập tức bốc máy gọi cho người này: “Anh đang ở đâu vậy? Có rảnh không lại đây có chút việc? Có người muốn lấy hàng về bán... nhanh nha... người ta đang chờ ở quán”.
Sau cuộc gọi, chị C. bắt đầu giới thiệu sơ qua về anh N.M.B., người PV sắp được gặp. Chị C. cho biết, anh B. đã có nhiều năm làm việc này, anh ta chuyên vận chuyển từ bên kia biên giới cho các đầu nậu để họ mang về TP.HCM và các tỉnh lân cận tiêu thụ, nhưng chủ yếu vẫn là thị trường TP.HCM. Không lâu sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh B. tới quán. Chúng tôi đặt thẳng vấn đề cần nguồn hàng ổn định để buôn bán và đề nghị anh B. giúp.
Như vớ được miếng mồi ngon, B. đáp ngay: “Không thành vấn đề”. Sau khi “tạo được lòng tin”, B. tiết lộ: “Nguồn rượu có được là do các đầu nậu ở bên kia gom lại, thuê người vận chuyển sang đây, rồi giao cho các điểm tập kết. Thế nên, em khỏi cần lo về nguồn hàng”.
Về giá cả, tùy theo đơn hàng, nhưng không cao quá 70% giá thị trường. Ví như, trên thị trường giá bán một chai Chivas 18 khoảng 1,6 triệu đồng, anh B. sẽ bán lại cho tôi khoảng 1,2 triệu đồng. “Nếu thỏa thuận xong, bên anh sẽ có người đưa rượu đến điểm hẹn (tại một con đường mòn bên phải cánh gà cửa khẩu Mộc Bài -PV) và ha