Tôi là Bùi Văn Kết, 43 tuổi, ở Hòa Bình. Con gái tôi 15 tuổi, gần đây tôi phát hiện cháu có những biểu hiện của người đang yêu: Hay đỏ mặt, hay ngồi suy tư và cười một mình, hay soi gương, mỗi bận đi học là mất cả tiếng chuẩn bị (trong khi trước đó cháu chỉ mất 20 phút cả ăn sáng và làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo), hay hát.
Trên trang Facebook của con gái cũng xuất hiện những status đầy tâm trạng. Nhiều hôm đi học thêm, con tỏ vẻ khó chịu và không muốn bố mẹ đi đón. Việc học hành trên lớp của con có vẻ chểnh mảng hơn.
Tôi đã rất bất ngờ khi biết con mình đang thầm thích cậu lớp trưởng ở lớp. Tôi đã gọi con vào phòng để “giáo huấn”, bởi tuổi của cháu cần tập trung học hành, yêu đương giờ là quá sớm.
Thế nhưng đáp lại tôi là sự chống đối của con, cháu nói rằng, chuyện thích ai là chuyện của trái tim, cháu không kiểm soát được, tôi cũng không thể cấm được cháu.
Thời đại hiện nay, tình cảm nam nữ tuổi học trò không còn hồn nhiên trong sáng như trước nữa. Tôi sợ con yêu sớm, không còn trong tầm kiểm soát của cha mẹ rồi sẽ có những hành động quá giới hạn.
Chị Thanh Mai (36 tuổi, Hà Nội) tư vấn:
Ở tuổi của con anh, những rung động đầu đời xuất hiện là điều bình thường, anh không nên quá căng thẳng. Bởi vì, việc ngăn cấm tình cảm của con cái điều tối kỵ, con cái của bạn sẽ trở nên khép kín và âm thầm chống lại những điều phụ huynh mong muốn. Thậm chí, chúng sẽ nói dối để được đi chơi, đi hẹn hò.
Anh hãy nhớ lại thời mình còn bằng tuổi con để có thể thấu hiểu được con hơn. Anh có thể cấm con được khi cháu ở nhà, nhưng khi con không ở bên cạnh anh, cháu làm gì liệu rằng anh có thể kiểm soát được không? Vì vậy biện pháp làm bạn với con thay vì quát mắng, cấm đoán con hiện nay là biện pháp tối ưu nhất.
Trước nhất, anh hãy nói chuyện với con thật thoải mái, phân tích cho con những cái hay, cái dở, cái được, cái mất khi con yêu tuổi học trò. Hãy kể cho cháu nghe về tình cảm đầu đời mà anh cũng từng trải qua, từ đó định hướng cho cháu những điều nên và không nên. Anh nên trao cho con niềm tin để con luôn ý thức được ba mẹ tin tưởng mình như thế nào, từ đó cháu sẽ thấy được trách nhiệm của mình và biết hành động để không làm cha mẹ thất vọng.
Phong Linh (ghi)