Bobbi Kristina - con gái của Whitney Houston và Bobby Brown đã qua đời sau 6 tháng được phát hiện hấp hối trong bồn tắm tại nhà, cùng với hoàn cảnh mà mẹ cô đã ra đi trước đó.
Bobbi Kristina Brown qua đời khi mới chỉ có 22 tuổi.
Vào ngày 31/1, Bobbi Kristina được tìm thấy trong bồn tắm tại nhà, cảnh sát tin rằng cô đã tự dìm mình xuống nước trong khoảng từ 2 tới 5 phút.
Sau khi được đưa tới bệnh viện và nhận sự điều trị hết mình của các y bác sĩ, Bobbi Kristina được chẩn đoán là không có cơ hội phục hồi, cô phải sử dụng máy thở để duy trì sự sống.
Sau quãng thời gian dài chống chọi, hai người đồng giám hộ của con gái Whitney Houston là Pat Houston và Bobby Brown đã buộc phải đi tới một quyết định chung là ngừng mọi sự hỗ trợ về y tế đối với Bobbi Kristina sau khi tình trạng của cô không có gì biến chuyển.
'Cô ấy cuối cùng cũng ra đi bình yên trong vòng tay của Chúa' - nhiều người thân trong gia đình đã ở bên Bobbi Kristina khi cô ra đi.
Bobbi Kristina Brown sinh ra tại Livingston, New Jersey, Mỹ vào ngày 4/3/1993. Cuộc sống của cô chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ của mình là huyền thoại âm nhạc Whitney Houston, mục tiêu của Bobbi là trở thành một ngôi sao ca nhạc giống như nữ diva.
Hai mẹ con Whitney Houston khi còn sống.
Kể từ sau khi bà qua đời vào ngày 11/2/2012 - trước thềm lễ trao giải Grammy năm đó ít ngày, cuộc sống của Bobbi Kristina đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ mất mẹ, cô còn mất đi một người bạn, một chỗ dựa tinh th