Con nổ súng đòi nợ thuê làm vạ lây tới mẹ già

Con nổ súng đòi nợ thuê làm vạ lây tới mẹ già

Chủ nhật, 21/04/2013 | 07:46
0
Trước khi “nổi máu yêng hùng” vác súng hoa cải bắn người đến tàn phế, chàng trai Lê Thanh Tùng (SN 1992, ngụ thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có lẽ không nghĩ đến cảnh người mẹ của mình lại bị “vạ lây”, bị người nhà nạn nhân kéo đến chửi bới, đánh đập.

Sau mỗi hành động phạm pháp là biết bao hệ lụy, là những nỗi buồn chồng chất.

Người chủ quán nước nơi xảy ra sự việc kể lại, khoảng 20h ngày 29/3, quán có mấy người khách quen đang ngồi uống nước, trò chuyện rôm rả, trong đó có anh Phạm Công Huy (SN 1987, ngụ xóm 7, thôn Yên Ngưu). Bỗng nhiên, một thanh niên lạ mặt điều khiển một chiếc xe máy không rõ biển kiểm soát đỗ xịch trước cửa quán. Thủ phạm Lê Thanh Tùng ngồi phía sau xe máy nhảy xuống, tiến gần phía Huy ngồi, cất tiếng gọi: “Huy ơi”. Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì, tiếng nổ chát chúa đã vang bên tai, nạn nhân Huy ôm tay hét toáng đau đớn. 

Pháp luật - Con nổ súng đòi nợ thuê làm vạ lây tới mẹ già
Hiện trường vụ nổ súng

Ngay sau đó, thủ phạm chạy ra ngoài đường, nhảy lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát. Nạn nhân chạy theo, ra tới cửa quán thì ngã gục xuống. Nhân chứng là chủ quán bàng hoàng kể lại: “Lúc đó, mọi người đang ngồi uống nước, tôi đang bế con, cũng không để ý hai đối tượng kia đến quán khi nào. Lúc có tiếng súng nổ, sau giây choáng váng, tôi còn nghĩ đó chỉ là trò đùa của đám thanh niên, khẩu súng kia là giả. Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, chẳng ai kịp phản ứng”.

Các nhân chứng cho rằng nhóm thủ phạm trước đó đã theo dõi, biết nạn nhân ngồi trong quán nước. Chúng hành động rất nhanh, thời điểm có tiếng súng nổ đến khi chúng phóng xe máy bỏ chạy, là chưa đầy 1 phút. Hơn nữa, “xạ thủ” đã xác định rõ mục tiêu, sau đó mới tiến lại gần rồi mới nổ súng, chứ không bắn bừa bãi.

Chủ quán nước rùng mình sợ hãi: “Nếu hôm đó, thằng Tùng không tiến gần phía nạn nhân, mà đứng ngoài cửa quán nổ súng, thì có lẽ những người ngồi trong quán đều dính đạn. Lúc đó còn có đứa con gái của tôi đang ngồi đó…”.

Mâu thuẫn nào dẫn đến vụ nổ súng? Tìm hiểu tại địa phương, được biết nạn nhân là con cả trong gia đình có hai anh em, kinh tế khá giả. Học hết lớp 9, Huy bỏ học theo đám bạn làm nghề cầm đồ tại địa phương. Một năm trước, chàng trai kết hôn, vợ chồng đã sinh được một đứa con, sống cùng nhà với bố mẹ đẻ.

Một số người dân địa phương cho biết nạn nhân là một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, chẳng biết chính xác làm nghề gì, suốt ngày chỉ thấy lông bông. Có nguồn tin cho rằng nạn nhân còn dính đến cờ bạc, nợ nần, vay nặng lãi… vụ việc trên có thể là do chủ nợ sai tay chân đến “dằn mặt” con nợ?

Theo người nhà nạn nhân, trước khi con mình bị bắn mấy hôm, có nhóm thanh niên vác dao đến đập cổng, vác gạch ném vào nhà, dọa dẫm đòi phải trả tiền nong gì đó. Người nhà khẳng định không hề biết chuyện con mình cờ bạc hay nợ nần, cũng không rõ nguyên nhân bị bắn.

Theo nhận định của bác sĩ, cánh tay trái nạn nhân có tới 23 viên đạn dạng hình tròn, đã gắp ra 18 viên, còn 5 viên vì nằm ở những vị trí quan trọng như gân, động mạch chính nên khó gắp bỏ, sợ gây di chứng cánh tay sẽ bị liệt.

Sau khi gây án, “xạ thủ” đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 1/4 được cảnh sát vận động mới ra đầu thú. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an Hà Nội tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng đồng phạm, làm rõ động cơ gây án.

Pháp luật - Con nổ súng đòi nợ thuê làm vạ lây tới mẹ già (Hình 2).
Thủ phạm Lê Thanh Tùng

Về nơi hung thủ sinh sống, nhiều người hàng xóm thở dài lắc đầu: “Thằng bé đấy ngày xưa ngoan mà chăm lắm, chẳng biết từ lúc nào lại sinh ra cái thói đua đòi. Nhà thì nghèo, bố mẹ lại bệnh tật, là đứa con trai duy nhất mà chẳng biết thương bố mẹ”.

Ngay hôm xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân kéo đến nhà Tùng chửi bới, đánh đập cả mẹ Tùng. Không có tiền đi viện khám bệnh, bà mẹ cứ nằm chịu đau suốt mấy hôm, hàng xóm thương tình, mỗi người góp cho ít tiền, mua thuốc uống mới đỡ hơn một chút.

Hỏi sao bà không tố cáo với công an, vì hành vi “trả đũa” của người nhà nạn nhân là vi phạm pháp luật? Bà mẹ ngậm ngùi: “Cũng do con mình làm sai nên mình bị đánh. “Con dại cái mang”, kêu làm gì? Chẳng qua họ cũng xót con họ thôi. Từ hôm cháu bị bắt, gia đình tôi cũng mới gửi cho cháu được mấy cái bánh mì…”.

Một nguồn tin nhận định, vụ án có nguyên nhân có người “giật dây” xúi Tùng làm, chứ bản thân thủ phạm và nạn nhân không hề mâu thuẫn gì trước đó. Có thể nạn nhân nợ tiền một đối tượng nào đó, lâu ngày không hoàn trả nên chủ nợ đã “nhờ” đến Tùng cùng đồng bọn “dằn mặt” thúc trả nợ.

Do trẻ tuổi bồng bột, thiếu hiểu biết pháp luật, lại bị tiêm nhiễm thói “anh hùng rơm”, anh trai làng hăng hái nổ súng. Khẩu súng dài khoảng 40cm, bắn bằng đạn hoa cải được thủ phạm khai là mua ở Lào Cai. Theo một số nhân chứng, thủ phạm không có ý định giết nạn nhân, mà chỉ “bắn dọa” nên phát đạn trúng vào phần tay trái. Nếu có ý định hạ sát, với cự ly bắn gần như vậy, nạn nhân hoàn toàn không có cơ hội sống sót nếu “xạ thủ” bắn vào phần đầu hay ngực.

Theo Huyền Trang (Pháp luật Việt Nam)

Giả cảnh sát mang còng số 8 đi đòi nợ thuê

Thứ 6, 08/03/2013 | 08:06
Cay cú vì thua bài bạc số tiền 18 triệu đồng, Dung thuê một đối tượng giang hồ đóng giả làm cảnh sát hình sự đi tìm con bạc để đòi lại số tiền đã thua.

Hơn 100 năm tù cho băng nhóm đòi nợ thuê

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:27
Đáp ứng nhu cầu thu hồi nợ của các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đòi nợ thuê,... gần đây nổi lên khá nhiều và đang là ẩn hoạ khôn lường.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.