Bi kịch gia đình
Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, thế nhưng sự việc vợ chồng ông Nguyễn Văn Q.(62 tuổi), bà Vũ Thị V. (62 tuổi) cùng ngụ thôn 16, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, chỉ vì miếng đất bị vợ chồng đứa con trai ruột hành hung phải nhập viện đang là “tâm điểm” gây xôn xao dư luận địa phương mỗi khi đề cập đến. Nhiều người bày tỏ sự xót xa, thương cảm đôi vợ chồng già bao nhiêu thì càng căm phẫn hành động trái đạo lí của vợ chồng đứa con trai Nguyễn Văn Lợi (con trai ông Q.) và bà Lại Thị Mơ (con dâu) bấy nhiêu.
Sáng 4/9, có mặt tại địa phương, theo ghi nhận của PV, sau khi hay tin tình trạng ông Q. bị chấn thương sọ não, liệt nữa người phải chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị, một lần nữa khiến người dân tỏ rõ sự phẫn nộ, bức xúc. “Quả thật giờ tôi mới thấm thía câu nói “một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi được một mẹ”. Dù có thế nào thì đó cũng là cha, me người có công sinh thành nuôi dưỡng. Tôi không hiểu được vợ chồng thằng Lợi suy nghĩ thế nào mà lại làm việc trái đạo như thế”, ông Bùi Văn Nam (một người dân địa phương) bức xúc.
Ông Q. nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau trận đòn của hai vợ chồng đứa con trai.
Sáng cùng ngày, liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với PV, ông Đào Văn Tháp (Trưởng công an xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) cho biết, sau khi nhận được thông tin trình báo, ngày 3/9 công an xã đã cho mời những đối tượng liên quan lên làm việc. Tuy nhiên, xét thấy tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự việc do đó công an xã đã chuyển hồ sơ liên quan lên công an huyện thụ lí.
Ông Tháp thông tin thêm, trước đó, sáng 26/8, Công an xã Ea Hiao nhận được phản ánh của gia đình ông Q. về việc vợ chồng ông Lợi, bà Mơ cùng vợ chồng bà Lại Thị Nương đã tự ý đến rẫy của ông cắt cỏ nhưng chưa xin phép. Do đó, ông Q. không đồng ý liền chạ