Khi thế hệ đi trươc cho rằng người trẻ ngày nay đúng là quá phóng khoáng dễ dãi trong chuyện tình yêu, thì không ít người trẻ “tặc lưỡi” cho rằng “các cụ lạc hậu quá”. Cũng bởi theo họ, thời buổi hiện đại cái gì cũng cần phải thực tế. Thậm chí họ còn đưa ra khẩu hiệu ‘thích là nhích”, “cứ đốt cháy giai đoạn” mà chẳng cần mơ mộng, lãng mạn hay lý tưởng hóa như thời xưa nữa.
Theo quan niệm đó, nhiều bạn trẻ cho rằng yêu nhau, trao thân cho nhau là chuyện bình thường, vì tạo hóa vốn đã quy định tình yêu đi đôi với tình dục đấy thôi. Điều này lý giải cho sự cổ súy và thực hành mode " sống thử trước hôn nhân" của nhiều người trẻ hiện nay. Đi cùng với nó là quan niệm về trinh tiết dường như cũng có sự “lệch chuẩn”, để rồi khi người thiệt thòi đau khổ lại là người phụ nữ.
Khi một cuộc tình đi qua, hôn nhân không trọn vẹn người phụ nữ lại sống cùng nỗi trăn trở “trinh tiết” và rồi họ điên cuồng tìm cách níu kéo tình yêu, thậm chí là vớt vát cái đã mất để được hạnh phúc bên người mới, trong cuộc sống mới.
Xoay quanh chủ đề “ Vá trinh và những tình huống bi hài” báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi ngắn với cây bút trẻ GreenStar tác giả của cuốn sách vừa ra mắt "Đợi đông gõ cửa em sẽ nói yêu anh" được nhiều bạn trẻ yêu thích. Không chỉ là một cây viết được nhiều bạn trẻ yêu thích với những bài tản văn ngắn về tình yêu mà GreenStar còn được biết đến như một cây viết triển vọng trong phong trào viết truyện ngắn.
GreenStar - tác giả của cuốn sách "Đợi đông gõ cửa em sẽ nói yêu anh".
Trung thực và thẳng thắn không giấu giếm cảm xúc GreenStar đã nói rất rõ ràng về quan điểm sống của mình, dưới góc độ một người con gái trong xã hội xô bồ và đầy cạm bẫy này.
Ngày nay do kỹ thuật phát triển không ít chị em tìm đến màng trinh giả hoặc vá màng trinh với hi