vào khoảng 17h chiều ngày 23/7, hai bé gái bị mất tích bí ẩn khi đang chơi dưới sân chung cư The Pride, KĐT An Hưng, đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội khiến cho người thân của hai bé lo lắng.
Sáng ngày 24/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Vượng – Trưởng Công an phường Trung Hòa xác nhận có sự việc trên.
Ông Vượng cho biết: “Khoảng 1h ngày 24/7/2016, tổ công tác của phường đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì nhận được tin báo tại tòa nhà B3A Nam Trung Yên có hai bé gái nhỏ bị lạc.
Đồng chí khôi cùng với các đồng chí khác đã nhanh chóng có mặt tại tòa nhà B3A khi có mặt tại hiện trường tổ công tác đã xác minh nhanh qua bảo vệ được biết hai cháu học Trường tiểu học Nam Trung Yên và tự đi xe đạp đi chơi nhưng muộn không nhớ đường về nên đã lên một phòng tòa nhà B3A để xin ngủ nhờ”.
“Sau đó người dân ở đây thông báo, lực lượng Công an phường đã có mặt sau đó tổ công tác đã thuyết phục và trấn an tinh thần hai cháu bé. Bằng biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã xác định được nơi ở của hai cháu là ở tòa nhà The Pride trên đường Lê Văn Lương, tổ công tác đã đưa hai cháu bé về nhà. Cề đến nhà, tổ công tác đã bàn giao cho gia đình hai cháu”, ông Vượng nói.
Bé Yến Nhi tự bỏ nhà đi đã được Công an phường Trung Hòa đưa về nhà
Trước đó, hai bé đã tự ý đạp xe đi đến khu vực Nam Trung Yên khi người dân phát hiện ra hai bé, nhiều người hỏi tên tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại của bố mẹ ở đâu thì hai bé đều kiên quyết không nói”.
Lý giải về việc các bé không nói ra địa chỉ của gia đình chị Hòa cho hay: “Trước lúc bỏ đi, bé Thảo Uyên có bị mẹ mắng rằng, "tý về cho ăn đòn" nên cả hai đã tự ý đi và không cho ai biết địa chỉ của gia đình”.
Thế Anh
Ads