Ngày 26/2, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó Trưởng công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được trình báo về việc thiếu nữ Phan Thị Huyền (21 tuổi), trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân mất tích, đơn vị đã cử cán bộ xuống gia đình điều tra.
“Qua kết quả điều tra đến thời điểm hiện nay, không thể khẳng định em Huyền mất tích. Chúng tôi đã hướng dẫn gia đình trình báo cơ quan Công an Hà Nội, nơi Huyền bị mất liên lạc với người thân”, Thượng tá Hải nói.
Theo đó, khi cán bộ điều tra xuống gia đình thiếu nữ Huyền thì được biết, mặc dù mất liên lạc vào sáng 20/2, nhưng đến ngày 22/2, Huyền có nhắn tin về cho mẹ là bà Nguyễn Thị Hoài (hiện đang ở tỉnh Bình Dương) cho biết đang an toàn, sức khỏe tốt.
Ngoài ra, có một vài lần tiếp theo gia đình gọi vào số máy Huyền vẫn thấy đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.
Cũng theo Thượng tá Hải, hiện những tài liệu Công an Nghi Xuân có được sẽ chuyển tiếp cho cơ quan Công an Hà Nội nắm bắt và điều tra thêm. Đồng thời, Công an huyện Nghi Xuân vẫn tiếp tục theo dõi, xác minh để tìm thiếu nữ Phan Thị Huyền.
Liên quan đến việc thiếu nữ Huyền mất tích bí ẩn ở Hà Nội, ông Phan Công Thành, Trưởng công an xã Cổ Đạm cho biết, mặc dù thiếu nữ này đã liên hệ về cho gia đình nhưng nội dung tin nhắn có nhiều điểm còn nghi vấn.
“Tin nhắn thông báo là Huyền vẫn bình an, một thời gian nữa sẽ về, vì thế gia đình không cần tìm kiếm nữa. Tuy nhiên, khi gia đình của Huyền gọi lại thì số máy này đã tắt nguồn”, ông Thành nói.
Theo ông Thành, chưa thể khẳng định được tin nhắn này có phải của Huyền hay không. Tuy nhiên, đó chính là thông tin rất quan trọng phục vụ điều tra.
Được biết, Huyền là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mất sớm, mẹ và chị gái làm việc ở tỉnh Bình Dương. Sau khi học xong cấp 3, Huyền vào miền Nam sống với mẹ và chị gái hơn một năm.
Thời gian gần đây, thiếu nữ này xin phép mẹ và chị gái về quê, rồi ra Hà Nội học tiếng để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan làm việc. Vào tối 19/2, Huyền đi xe khách từ nhà ra Hà Nội để làm hộ chiếu.
Sáng hôm sau (20/2), Huyền có gọi điện báo đã đến nơi và đang gọi xe ôm sang Công ty xuất khẩu lao động Thuận Thảo, đóng ở Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tuy nhiên, chừng 30 phút sau, chị Phan Thị Yến (chị ruột của Huyền) nhận được tin nhắn zalo từ số em gái với nội dung rất lạ: “Cj ơi. em hứng đi đài loan mô. E k muốn đi mô… cj điện cho môi giới ns e bị cj đó rồi k ra đống vì dk cj vs mẹ đừng lo cho e nk. e xl… đừng tìm e nk cj” (tạm dịch: Chị ơi, em không đi Đài Loan đâu. Em không muốn đi đâu...chị điện cho môi giới nói em bị chi đó rồi không ra đóng visa được. Chị với mẹ đừng lo cho em nha. Em xin lỗi, đừng tìm em nha chị).
Lo lắng có chuyện xảy ra, chị Yến gọi điện lại cho Huyền thì máy không liên lạc được. Sau đó, chị Yến đã nhờ một người cậu ở Hà Nội đến Công an quận Hoàng Mai trình báo, đồng thời cũng nhờ ông nội lên trụ sở UBND xã Cổ Đạm tường trình toàn bộ sự việc, mong muốn được giúp đỡ tìm em gái.
Anh Ngọc
Xem thêm video: