Rất nhiều những bức ảnh đẹp đầy tình yêu thương, những lời gửi gắm đầy ý nghĩa đã được gửi đến dự thi. BTC xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các thí sinh đã tham gia và những người bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi.
Sau bao ngày háo hức chờ đợi và sẽ không để các mẹ chờ đợi thêm, BTC xin công bố kết quả cuộc thi “Khoảnh khắc hạnh phúc”
1. Giải nhất: KHOẢNH KHẮC VÀNG
SBD: 35603 – Nguyễn Thị Tú Oanh
2. Giải nhì: ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT
SBD: 35585 – Vũ Thị Nguyệt Như
3. Giải ba: KHOẢNH KHẮC VUI VẺ
SBD: 35591 – Nguyễn Thanh Vân
1. Giải thưởng Khoảnh khắc vàng
Giải thưởng dành cho lời dẫn ý nghĩa và bộ ảnh cảm xúc, tình cảm
Khoảng thời gian rực rỡ ngắn ngủi của cuộc đời. Mẹ luôn muốn lưu lại hình ảnh gia đình mình lúc này khi con gái lớn chuẩn bị cho một vai trò mới - chị gái , mẹ ở tháng thứ 8 của thai kỳ tuy đã nặng nề và mệt mỏi nhưng vẫn thật hạnh phúc vì có tình cảm ba bố con . Không còn những buổi đi chơi đàn đúm bạn bè, ngày chủ nhật nằm dài hay tối xem phim café muộn. Bố mẹ đã tìm được niềm vui theo cách mới - và ngay cả những ngày tồi tệ nhất bố mẹ cũng tìm thấy một điều gì đó để mỉn cười. Yêu các cô công chúa Shin - Min của mẹ nhiều.
2. Giải thưởng được yêu thích nhất
Bộ ảnh tổng kết với 4001 lượt yêu thích trong đó là 2009 lượt yêu thích tại fanpage BB Fashion House và 1992 lượt yêu thích tại website Yeutretho
Hạnh phúc của bố mẹ chính là sự tồn tại của con bên đời. Hãy lớn lên và luôn kiên cường như một người lính, như bố, nhé, con yêu! Bố mẹ mãi ở bên và yêu con!
3. Giải thưởng Khoảnh khắc vui vẻ
Dành cho bộ ảnh sinh động và nghệ thuật
Mẹ mong ngóng con ra đời lắm Bé Bư ah. Tất cả những lo lắng, gian nan, thử thách, những lúng túng về tâm lý và sinh hoạt rồi sẽ qua đi con nhỉ! Niềm vui đến từ con sẽ không có gì thay thế được. Đến một lúc nào đó, mẹ sẽ không hình dung được cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao nếu thiếu Bư đấy!
Ngoài ra còn có 5 phần quà là voucher mua hàng trị giá 200.000đ tại BBFH dành cho Top 5 Khoảnh khắc ấn tượng. Xin chúc mừng các mẹ có SBD:
35602 - Đoàn Vũ Hoàng Anh
Chín tháng 10 ngày có lẽ là thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của mẹ khi mẹ luôn được ôm con trong lòng và bên con trong suốt những hành trình của mẹ
35572 - Lê Thị Thu Giang
Làm mẹ là một đặc quyền mà tạo hóa dành riêng cho người phụ nữ. Vì thế, mình đã chụp những bức hình này khi mang bầu ở tháng thứ 5 để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc mà không phải ai cũng có được ấy.Cảm ơn con yêu đã đến bên bố mẹ.
35559 - Đặng Thị Tú Anh
Con là món quà vô giá mà ông trời đã ưu ái ban tặng cho bố mẹ.
35552 - Lê Thị Hải Anh
Điều tuyệt vời và kỳ diệu nhất tôi từng trải qua là mỗi sáng thức dậy cảm nhận có 1 sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể mình, để biết yêu thương hơn cuộc sống này!
35515 - Nguyễn Thị Huyền Trang
Mình đang mang bầu bé Sò được 34 tuần.Sắp phải chia tay cái bụng tròn đáng yêu nên mình quyết định lưu giữ khoảnh khắc này!
Và cũng xin dành tặng voucher mua hàng trị giá 200.000đ tại BBFH đến mẹ Vũ Thu Huyền - SBD 35595 với những lời gửi gắm ấn tượng và đầy ý nghĩa nhất.
Con yêu của Mẹ! Sau 5 năm, ngỡ rằng sau bao lần thất bại, ngỡ rằng thật khó để anh trai con có thể được làm anh. Buổi sáng mùa xuân ấy, khi ánh nắng không quá chói chang vẫn được che phủ bởi lớp xương mù giăng kín lối. Mẹ hồi hộp nghe tim mình xao xuyến, nhìn “2 vạch màu hồng” xuất hiện, mẹ không tin vào mắt mình. Tối hôm ấy, mẹ đã hẹn Ba con đi ra quán café đầy ắp kỉ niệm của ba và mẹ. Mẹ vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy, Ba con như một người trúng số nhảy nhót giữa khuôn viên quán tĩnh lặng, trước hàng trăm con mắt tò mò không biết vì sao? Con biết không? Mẹ đã thông báo cho Ba con biết tin rằng con đã chính thức gia nhập thành viên thứ 4 của gia đình mình, nhưng với một cách hoàn toàn khác. Mẹ bảo Ba con hãy nhìn vào mắt mẹ, và nghe mẹ nói rằng: “ Hôm nay Em đã đi bệnh viện khám……và ……Em xin lỗi…………” Chỉ đến đó thôi, Ba đã không cho mẹ nói tiếp…. Ba nhìn xa xăm và nói: “Em đừng nói nữa, anh biết rồi, chẳng sao cả em cả, vợ chồng mình chỉ cần có Tôm là đủ rồi, và anh sẽ luôn ở bên em…”. Chắc Ba con lại nghĩ, câu nói của mẹ giống bao lần trước….rằng mẹ…không có thai, rằng đó chỉ là ảo tưởng…. Mẹ mượn điện thoại Ba con, và viết vào mục tin nhắn: “Em đi bệnh viện khám, em đã có thai được 3 tuần rồi, Em xin lỗi…..vì đã không đi cùng anh như mọi lần. Anh đã tặng em 1 chàng Tôm đáng yêu, và em nghĩ mình đã nợ anh 1 nàng Tép…..em trả nợ cho anh rồi đấy nhé.” Mẹ đưa cho Ba, Ba nhẹ nhàng đặt xuống bàn, bởi mọi lần mẹ vẫn làm vậy, mẹ chỉ vẽ những hình em bé, hay gì gì đó…nên có thể Ba nghĩ lần này cũng vậy. Khi cốc café chỉ còn lại vài viên đá nhỏ trong cốc, cũng là lúc Ba mẹ thanh toán tiền ra về….Ba con bỗng hét ầm, bế mẹ lên hô lớn như trúng số khi cầm điện thoại lên: “Cảm ơn em, cảm ơn em, em thật tuyệt vời…ông trời ơi!!!! ” Phải nói mẹ xấu hổ đến mức nào trước bao con mắt tò mò của những người xung quanh. Vậy mà, cũng đã 7 tháng trôi qua, Ba Mẹ và anh Tom chờ đón con từng ngày từng giờ sau bao nhiêu cố gắng…..Hãy gặp cả nhà đúng hẹn nha con. Yêu con thật nhiều, công chúa của Mẹ!
Xin chúc mừng các mẹ đã thắng giải và hy vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình hơn nữa từ tất cả các mẹ trong các cuộc thi tiếp sau của BBFH.
P.V