Cộng đồng mạng chê Công Vinh

Cộng đồng mạng chê Công Vinh "trọc phú"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Số tiền mua đồng hồ đó có thể xây được 133 ngôi nhà tình nghĩa hoặc thêm thịt cho khoảng 2 triệu suất ăn cơm độn của trẻ em miền núi.

Mấy ngày gần đây một số diễn đàn thi nhau bàn tán về chiếc đồng hồ "rắn độc" mà ca sĩ Thủy Tiên đeo trong buổi ra mắt thương hiệu xe hơi tại TP.HCM ngày 16/4. Cô xuất hiện lịch lãm trong bộ đầm sang trọng, kết hợp khéo léo cùng chiếc túi xách màu đỏ với điểm nhấn là móc khóa hình đầu rắn. Tuy nhiên, tất cả đều lu mờ bởi chiếc đồng hồ hình rắn xoắn bảy vòng bằng vàng khối với mặt đồng hồ đính kim cương do Công Vinh tặng.

Sự kiện - Cộng đồng mạng chê Công Vinh 'trọc phú'

Theo thông tin từ Thủy Tiên, chiếc đồng hồ trên trị giá gần 4 tỷ đồng. Đây là một trong 15 chiếc đồng hồ đặc biệt trên toàn thế giới và được chàng cầu thủ điển trai Công Vinh đặt mua dành riêng cho Thủy Tiên, vợ sắp cưới của anh. Với món quà trị giá và đặc biệt này, Công Vinh hy vọng Thủy Tiên đạt được nhiều thành công hơn trên con đường sự nghiệp vì theo cả hai thì rắn biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ và sự may mắn.

Điều đáng nói ở đây không hẳn là giá trị nói riêng của chiếc đồng hồ, mà đó chính là "hoàn cảnh" của chủ nhân món quà tặng đó. Trước đây, hồi đầu năm 2010, cầu thủ này đã từng gây "sốc" cho giới cầu thủ bằng việc sắm cho mình chiếc Mercedes SLK 200 mui trần màu đỏ mới cáu cạnh có giá gần 2 tỷ đồng. Sau khi Công Vinh công bố chiếc xe thể thao hạng sang đó, nhiều người đã khá bất ngờ vì cùng thời điểm đó ở quê, nhà của của cầu thủ này vẫn rất tuềnh toàng. Mẹ của cầu thủ này vẫn phải xắn tay cuốc đất trồng ngô, nuôi mấy con lợn.

Ngay dưới bài viết về chiếc đồng hồ siêu sang mà Thủy Tiên đeo, đã có không ít ý kiến tỏ rõ thái độ không bằng lòng với cách khoe đồ của cặp đôi này. Như bạn đọc có tên devuongson thì đưa ra câu hỏi: "Không biết Công Vinh tặng bố mẹ, anh em trong gia đình cái gì nhỉ?”. Còn bạn đọc hieunhan thì lại hỏi: "Đeo trang sức theo phong cách hổ lốn. Tôi tự hỏi tiền ở đâu mà khủng khiếp vậy nhỉ? Không biết những người này một năm đóng bao nhiêu thuế cho Nhà nước?".

Ngoài những ý kiến trên, một số ý kiến khác lại đem ra những cách so sánh khiến nhiều người phải suy ngẫm. Bạn đọc có tên kadi bày tỏ: "Thỉnh thoảng vẫn thấy hình ảnh Công Vinh và Thủy Tiên cùng nhau đi làm từ thiện, thế nhưng nhìn cảnh xa hoa, lãng phí theo kiểu khoe của này mình thấy nghi ngờ mục đích của những chương trình từ thiện được truyền thông đưa tin quá. Nếu chiếc đồng hồ kia đúng là có giá 4 tỷ thật thì chỉ cần tính sơ sơ, cùng số tiền đó ta có thể xây được 133 ngôi nhà tình nghĩa hoặc thêm chất thịt cho khoảng 2 triệu suất ăn cơm độn của trẻ em miền núi”.

Chia sẻ với PV Người đưa tin, nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Lan đưa ra nhận xét: "Hiện nay nhiều ca sĩ, nghệ sĩ bị lẫn lộn giữa trang phục biểu diễn và trang phục mặc bình thường. Với nhiều người, dường như việc họ mặc đẹp hay không đẹp phụ thuộc vào giá cả của trang phục, phụ kiện đó chứ không phải là kiểu dáng hay màu sắc, chất liệu. Riêng trường hợp chiếc đồng hồ của Thủy Tiên, theo tôi nghĩ, nếu đó đúng là cách Công Vinh thể hiện tình cảm của mình thì đúng là chơi trội thật".

Việc giới showbiz Việt Nam tạo scandal bằng cách khoe của từ lâu đã không còn là điều khiến người ta phải giật mình nữa. Khi thì ca sĩ này khoe phụ kiện giá nghìn đô, khi thì người mẫu kia khoe trang phục đính kim cương vàng và đủ các chất liệu cao cấp khác. Cũng có khi người ta lại nói về một nghệ sĩ nào đó được người yêu là đại gia tặng cho những vật dụng mà có khi một người nghèo làm cả đời cũng không mua nổi.

Phạm Khoa