Tại Stamford Bridge đêm qua, Chelsea đã có màn trình diễn ấn tượng, nhờ phong độ ấn tượng của N'Golo Kante dù mới trở lại sau chấn thương và sự tỏa sáng đúng lúc của Alvaro Morata để giành thắng lợi 1-0 trước Man Utd. Đây là thắng lợi rất quan trọng của Chelsea, trong bối cảnh họ đang sa sút trong mùa này và phải chấp nhận những kết quả khá tồi.
Sau khi trận đấu trên kết thúc, HLV Conte đã ăn mừng chiến thắng cùng đội ngũ nhân viên của ông. Trong khi đó, Mourinho đứng ở ngoài đường biên và có ý chờ Conte ra để bắt tay. Người đặc biệt sau đó đã mất kiên nhẫn và bỏ vào đường hầm. Hai HLV đã không bắt tay nhau sau trận đấu.
Lý giải cho hành động này, Conte cho biết: “Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Bạn phải thể hiện sự tôn trọng trên sân cỏ chứ không cần ở bên ngoài”.
Mourinho cũng không đề cao sự việc trên: “Ông ấy đã biến mất, tôi đành bắt tay trợ lý của ông ấy. Các bạn muốn tôi chạy vào giữa sân để đuổi theo Conte và bắt tay ông ta ư? Dù sao thì bắt tay ông ấy hay trợ lý của ông ấy về cơ bản thì cũng như nhau”.
Những phát ngôn này cho thấy mối quan hệ giữa hai HLV càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
P.L