Như đã biết, trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua M.U chỉ đem được về Old Trafford bản hợp đồng duy nhất là tiền vệ Marouane Fellaini từ Everton với giá 27,5 triệu bảng. Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cũng đã cố gắng liên hệ với Sami Khedira và Ander Herrera nhưng nỗ lực vào giờ chót của họ đã bất thành. Có thể nói Man Utd đã trải qua một mùa hè đáng thất vọng, giám đốc điều hành Ed Woodward của đội chủ sân Old Trafford chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên.
Ngay sau khi TTCN hè đóng cửa, các CĐV M.U đã lên tiếng chỉ trích David Moyes cùng bộ sậu đã quá lề mề trong công tác chuyển nhượng. Để giải thích cho nguyên nhân thất bại trên, BLĐ M.U cho rằng họ dốc sức vào thương vụ mua lại Cris Ronaldo hầu như suốt mùa Hè.
Theo tờ Daily Mail, sau khi được hậu thuẫn từ các công chủ của M.U, GĐĐH Woodward đã cố gắng đưa Ronaldo từ Madrid trở lại mái nhà xưa Old Trafford với giá 80 triệu bảng, cùng với đó là lời hứa hẹn nguồn thu nhập vô cùng hấp dẫn cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Thế nhưng, chính việc đàm phán kéo dài giữa Real với Tottenham về thương vụ Gareth Bale đã khiến cho Quỷ đỏ mất đi một mùa Hè. Do đội chủ sân Bernabeu không bao giờ để Ronaldo ra đi khi họ chưa chiêu mộ thành công tiền vệ người xứ Wales và buộc M.U phải đợi thương vụ trên thành công thì họ mới có cơ hôi. Thế nhưng, mãi đến ngày cuối cùng của TTCN Hè 2013 Bale mới chính thức gia nhập Kền kền trắng, và lúc đó đã là quá muộn cho những nỗ của M.U để đàm phán về thương vụ Ronaldo.
Tuy nhiên, M.U vẫn còn cơ hội để đưa Ronaldo trở lại mái nhà xưa Old Trafford bởi hiện tại CR7 đang cảm thấy không vui tại Real Madrid. Mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng vì bán Mesut Oezil, người đá cặp ăn ý nhất với anh tại Bernabeu. Ngoài ra, việc Ronaldo liên tục trì hoãn gia hạn hợp với Real chính là cơ hội để M.U mua lại CR7 ngay tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.
Văn Vi