Tin nhanh mới nhận, danh tính người được cứu giúp là chị Bùi Thị Hải (36 tuổi, quê Bắc Ninh). Chị Hải được chiến sĩ Đội CSGT số 14 ( Công an TP Hà Nội ) cứu giúp khi lang thang bên đường ray tàu hỏa khi tàu sắp đi tới.
Chị Hải được Đội CSGT số 14 tìm giúp người nhà.
Theo đó, sáng 24/7, đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ngã tư Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ, trung úy Nguyễn Văn Chung bất ngờ thấy chị Hải dựng xe đạp bên đường, đi lại nhiều lần trên đường ray khi tàu hỏa sắp tới.
Trung úy nhanh chóng đưa người phụ nữ vào nơi an toàn. Qua thăm hỏi, được biết, chị Hải bỏ nhà đạp xe lang thang lên Hà Nội từ trưa 23/7 thì bị lạc không tìm được đường về nhà.
Chị Hải không nhớ rõ họ tên, chỉ nói quê ở Thị Cầu (Bắc Ninh). Người này nói chủ động đạp xe lên Hà Nội cho biết và đã lang thang xuống tận huyện Phú Xuyên, Thường Tín. Lang thang nhiều nơi, tới đường ray đoạn Giải Phóng thì mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi.
Tổ công tác đã linh động liên hệ với công an thị trấn Thị Cầu, thông báo cho người nhà biết.
Lực lượng CSGT dùng xe đưa cha con chị Hải về nhà.
Trưa cùng ngày, ông Bùi Tá Sơn (68 tuổi, trú khu 8, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh) tới trụ sở đội CSGT số 14 nhận con gái.
Ông Sơn cho hay, con gái ông bị tâm thần hơn 10 năm nay. Trưa 23/7, Hải lái xe đạp, cả gia đình nghĩ con gái đi quanh nhà lấy đồ nhưng tối không thấy về. Khi đi, Hải không có điện thoại, không có tiền mà chỉ đội nón.
Trước đây hơn 10 năm, Hải từng làm công nhân may gần nhà. Sau một thời gian, Hải bỏ làm có biểu hiện tâm lý không ổn định, gia đình