Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi 32 tuổi, chúng tôi cưới nhau sau gần 4 năm yêu nhau. Mới đầu, khi đang hẹn hò, anh cũng tỏ ra là người nóng tính và hay giận dỗi, khi đó, tôi không mấy để ý. Với lại, tâm lý con gái lúc nào cũng ảo tưởng sẽ thay đổi được người yêu nên tôi rất tự tin.
Nhưng rồi, sau 3 năm cưới nhau, tính chồng tôi ngày càng thay đổi. Khi đó, tôi mới ngẫm câu: “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” là chính xác. Chồng tôi không những không nhường nhịn vợ mà còn làm quá mọi chuyện lên. Chưa kể, mỗi lần giận nhau anh liên tục đòi ly hôn.
Đôi khi, chỉ vì chuyện tôi đón con muộn, hoặc tôi bất hòa với mẹ chồng và gia đình chồng là anh lại la om sòm. Anh nói, tôi không biết cách chăm con, không biết chiều lòng nhà chồng.
Mấy hôm nay, chúng tôi liên tục cãi nhau, chỉ vì chuyện có nên vào phố cổ thuê trọ hay không. Xin nói thêm, vợ chồng tôi nhà ở Hoài Đức, Hà Nội nhưng cả hai vợ chồng đều làm việc trên phố. Anh thì muốn chúng tôi đi đi về về để được ở cùng gia đình, nhưng quan điểm của tôi là muốn có cuộc sống riêng tư, tự do tự tại.
Vì không cùng quan điểm nên chồng tôi liên tục đòi ly hôn. Anh nói chúng tôi không hợp nhau nên tốt nhất là chia tay. Đây là lần thứ 5 trong tháng 10 anh đòi chia tay tôi. Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi phải làm sao đây?
Nguyễn Thu Hà