Theo tin tức trên Shanghaiist, người đàn ông si tình được xác định là Jake, 60 tuổi, chia sẻ, ông quen với một phụ nữ trên trang hẹn hò trực tuyến cách đây một năm và ngay lập tức có tình cảm với cô. Người phụ nữ với nickname RiLi từng nói với ông rằng, cô 45 tuổi, đã ly hôn và là công nhân trong một nhà máy may ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc .
Jake đeo tấm biển có in hình RiLi trước ngực để tìm "người trong mộng".
Trong 11 tháng quen biết, hai người đã trao đổi hơn 300 tin nhắn với nhau qua mạng. Hai người cũng thường xuyên gửi thơ tình cho nhau và thừa nhận yêu nhau. Nhưng do trang web hẹn hò này bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân nên ông không có cách nào liên lạc với cô.
Sau hàng chục ngày không nhận được hồi âm của RiLi, Jake đã quyết định từ Vancouver (Canada) sang Thâm Quyến, Trung Quốc để tìm bằng được “người tình trong mộng”, dù không biết số điện thoại cũng như tên thật của RiLi.
Ông thuê phòng trong một khách sạn ở Thâm Quyến và tự làm một tấm biển có in hình cũng như một vài thông tin về RiLi đeo trước ngực rồi đi dạo quanh các đường phố suốt hai tuần sau. Ông hy vọng, mạng xã hội sẽ khiến RiLi biết ông đang tìm cô.
“Người dân ở Thâm Quyến rất thân thiện, họ chụp ảnh tôi và thêm tôi vào các trang blog của họ. Tôi rất vui khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người”, Jake chia sẻ với phóng viên.
Mặc dù một số người khuyên Jake rằng, RiLi có thể không như những gì cô đã nói nhưng ông vẫn luôn tin tưởng người trong mộng.
“Tôi tin cô ấy. Chúng đôi đã liên lạc với nhau trong suốt 11 tháng. Tôi có thể cảm nhận được rằng, cô ấy cũng yêu tôi”, Jake khẳng địn