Nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể phi công Khải, ngay từ tối, hàng trăm người dân Cửa Lò đã có mặt tại bến cảng Hải Đội 2 để chờ đợi phút đón thi thể anh vào bờ.
Bà Hồ thị Lan, trú tại phường Nghi Hải chia sẻ: "Những ngày qua, báo đài đã đưa tin về một phi công vẫn còn đang mất tích ngoài biển khơi, tôi cũng như bao người dân cả nước đang mong ngóng từng giờ, từng ngày, hy vọng phi công còn lại sẽ được cứu sống. Tuy nhiên, tối nay khi hay tin phi công còn lại đã được tìm thấy nhưng đã tử vong, chúng tôi đã rất bất ngờ và xót xa".
Cũng như bà Lan, ông Hồ Thanh Tám, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc chia sẻ thêm: "Lúc 20h tối nay, nghe người dân nói với nhau, phi công đã tử vong ngoài biển sẽ được đưa về cảng Hải đội 2, chúng tôi đã kéo ra đây xem sự thể thế nào, cũng như mong ngóng, chờ đợi phút đón thi thể đưa vào đất liền".
Theo ghi nhận, do người dân tập trung đông, ảnh hưởng đến vấn đề giao thông nên để đảm bảo an ninh và giao thông khu vực, lực lượng chức năng đã được huy động.
Tại cầu cảng Hải đội 2, hàng chục phóng viên các cơ quan báo đài trung ương và địa phương cũng có mặt để theo dõi lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đưa thi thể phi công vào bờ. Hiện tại, các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã được tăng cường thắt chặt an ninh tại khu vực cầu cảng Hải đội 2.
Tin nhanh, tại khu vực biển Nghệ An thời điểm này thời tiết xấu, gió mạnh, biển động dữ dội nên việc tàu cá và tàu cứu nạn biên phòng tiếp cận với nhau gặp rất nhiều khó khăn.
Một số hình ảnh ghi nhận tại cảng Hải đội 2 lúc 23h ngày 17/6:
Rất đông người dân tập trung tại khu vực biển cửa Hội để chờ đón thi thể phi công Khải.
<