Cũng tại lòng tham

Cũng tại lòng tham

Thứ 6, 08/06/2018 | 18:45
3
Bao nhiêu vụ lừa đảo, kẻ vào trại giam, người khuynh gia bại sản, sao nhiều người vẫn không tỉnh ra.

Đen: Nhiều “nhà đầu tư” đang kêu trời vì bị tập đoàn nọ lừa đảo…

Đá: Lại lao vào đa cấp với lấp lóa kim tiền, du lịch miễn phí chứ gì?

Đen: Lỗi thời rồi. Đây là hoạt động “đầu tư tài chính” mang tính toàn cầu.

Đá: Mấy thứ ấy quảng cáo một tấc lên mây, ngu gì mà tin.

Đen: Vậy mà nhiều người vẫn lao vào như con thiêu thân.

Đá:  Bao nhiêu vụ lừa đảo, kẻ vào trại giam, người khuynh gia bại sản, sao không tỉnh ra.

Đen: Tập đoàn tự xưng Capital Clearance, chào mời lãi khủng, hàng trăm nhà đầu tư hăm hở móc hầu bao.

Đá: Nhẹ dạ, cả tin hay vì lòng tham?

Đen: Cả hai! Giờ số tiền nhiều tỷ đồng theo gió bay đi mất rồi.

Đá: Tập đoàn tự xưng sử dụng “chiêu độc” à?

Đen: Quảng cáo kêu hơn chuông: “Đến từ Mỹ”, trụ sở đặt tại tầng 29, tòa nhà Lotter Center, Hà Nội,

Đá: Chắc chắn còn giở nhiều chiêu bài dẫn dụ nữa chứ?

Đen: Đại diện là người nước ngoài mời chào rót vốn đầu tư vào các dự án bất động sản, lãi suất khủng, 200-400%/năm, trả lãi theo tuần.

Đá: Cái bẫy ngọt ngào, đầy sức thuyết phục.

Đen: Không hợp đồng, không biết rõ các dự án bất động sản ra sao, “nhà đầu tư” chỉ chăm chăm đóng tiền để sinh lời.

Đá: “Mồi nhử” tiếp theo?

Đen: Mỗi tháng 1 lượt đấu giá, quà tặng là “dế xịn”, Mercedes, nhà…

Đá: Mối quan hệ ấy “ngọt ngào” được bao lâu?

Đen: Tháng đầu, tất cả đều nhận được tiền lãi đều đặn theo tuần. Tháng thứ hai, Tập đoàn tự xưng bỗng nhiên dừng mọi hoạt động.

Đá: Thì đến trụ sở tại Lotter Center mà hỏi cho ra nhẽ.

Đen: Không thể liên lạc được với người đại diện tại Việt Nam. Đến tận nơi thì “vườn không nhà trống”. Hỏi ra, nó còn nợ cả tiền thuê trụ sở.

Đá: Tôi từng được đồng nghiệp vận động tham gia đầu tư tiền ảo. Hấp dẫn lắm.

Đen: Ông vốn chẳng chê tiền. Sao thoát?

Đá: Bạn bảo thử bỏ ít triệu mua mã tiền ảo, sau vài tháng, giàu đến khó tin.

Đen: Chả ai cho không ai cái gì bao giờ. Lãi khủng, chỉ trên giấy thôi.

Đá: Sáng suốt, tỉnh táo, không tham của người… chả ai lừa được mình.

Đ.Đ

 

Bắt luật sư nảy lòng tham chiếm đoạt tiền thừa kế của thân chủ

Thứ 6, 30/03/2018 | 10:33
Được ủy quyền làm người đại diện tham gia việc chia thừa kế với các đồng thừa kế khác, Kiển đã chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng của thân chủ. Vụ việc bị vỡ lở khi nạn nhân gửi đơn tố giác Kiển đến cơ quan chức năng.

Bị lừa tiền tỷ qua mạng xã hội: Quá tin “bạn” hay hạn lòng tham

Thứ 4, 20/12/2017 | 20:09
Nạn nhân trong các vụ lừa đảo có chung thủ đoạn "kết bạn, tặng quà" đã chứng minh câu “đời chẳng ai cho không ai cái gì” là sai, bằng cách tự nguyện đem một khoản tiền lớn dâng cho người lạ.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...