Đến bây giờ khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi vẫn không thể nào tin được những chuyện đã qua là sự thật.
Tôi lấy vợ cách đây 3 tháng. Vợ tôi là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng thời còn học đại học với nhau. Không chỉ có nước da trắng, mái tóc đen dày, cặp mắt to tròn biết nói và dáng của cô ấy còn cao ráo, thanh mảnh đẹp vô cùng.
Không chỉ mình tôi mà bất cứ gã đàn ông nào khi nhìn thấy cô ấy đi qua đều phải ngất ngây nhìn theo. Hồi mới yêu nhau, đám bạn đứa nào cũng khen tôi may mắn.
Rồi 2 năm sau ra trường, chúng tôi làm đám cưới khi đã có công việc ổn định. Thời gian đó, vẫn có nhiều gã trai theo đuổi vợ tôi vì nghĩ rằng, tôi là kẻ không giàu có gì, ngoại hình lại chẳng khá khẩm hơn, nói chung là không xứng đôi vừa lứa với cô ấy.
Thế nhưng, lạ lùng là vợ tôi vẫn đồng ý lấy tôi làm chồng dù cả tuần, cô ấy chỉ đồng ý gặp tôi có 2 lần vào mỗi tối thứ 7 và ngày Chủ nhật. Đến bây giờ khi biết được sự thật, tôi mới vỡ ra mình đã bị lừa dối từ lâu mà không nhận ra.
Hai tháng trước, tôi nhận được thông báo đi công trình ở Sơn Tây. Xa nhà đi làm nên đành để vợ ở lại Hà Nội một mình dù mới cưới. Nói là nghèo nhưng tôi cũng có một căn nhà riêng ở quận Hoàng Mai. Ngôi nhà đó là nhờ tiền tôi gom góp và bố mẹ ở quê hỗ trợ mới mua được.
Cứ khoảng 2 tuần, tôi lại về với vợ một lần. Dù ở xa nhau nhưng vợ tôi vẫn động viên tôi cố gắng công tác và cô ấy luôn chờ đợi mỗi khi tôi về.
Biểu hiện là những lần công tác về, vợ tôi đều nấu những món ăn tôi ưa thích rồi lại dẫn nhau đi xem phim nên lúc đó, tôi hoàn toàn tin tưởng vợ mình.
Nhưng đêm hôm thứ 6, bất ngờ đúng 12 giờ đêm, khi tôi đang ngủ say, điện thoại đổ chuông. Tôi vơ lấy bấm nút nghe theo tiềm thức thì sửng sốt khi tiếng vợ nói “Em có thai rồi! Không nhầm đâu đó! Mình có con rồi”…
<