Ác mộng đầu tiên
Đến giờ, em Nguyễn Hoàng Th… sinh năm 1998) vẫn còn bàng hoàng như mới từ “địa ngục” trở về. Ngồi cạnh người thân, Th. bắt đầu kể về chuyện em bị chăn dắt, làm phục vụ tại quán phở Lý Quốc Sư.
Hôm đó, buồn chuyện gia đình, Th. bỏ lên TPHCM với ý định kiếm việc làm, tự tìm cách mưu sinh. Khi đang loanh quanh tại cổng bến xe miền Đông thì Th. gặp một chú xe ôm, tuổi trạc 50 đến hỏi chuyện. “Cháu đi đâu, chú chở cho?”. Th. lắc đầu: “Không. Cháu đang kiếm việc làm mà chưa biết làm gì để sống.”. “Mày có làm phục vụ ở quán phở không? Đây là quán nổi tiếng, lớn lắm nha”. Người đàn ông vừa hỏi vừa gật gù quảng cáo. Nghe thấy thích thú, Th. đồng ý lên xe để người lái xe ôm chở đến quán phở Lý Quốc Sư.
"Địa ngục" phở Lý Quốc Sư ngược đãi lao động vị thành niên
Khi chiếc xe vừa dừng trước cửa, một cảm giác hụt hẫng xuất hiện ngay trong đầu Th. Thấy người phụ nữ dáng người phốp pháp bước từ trong quán ra, chú xe ôm cất giọng: “Có thằng cháu muốn xin việc làm, chị còn cần người không?”. Bà chủ quán tên T. lia ánh nhìn dò xét, rồi đon đả mời chào. Chú xe ôm bước vào, chọn một chỗ ngồi nơi góc quán. Còn Th. thì theo chân người phụ nữ kia.
Tại đây, bà chủ quán cho biết: "làm việc theo ca, lương 2,5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở tại chỗ. Nếu cháu thích thì có thể làm việc ngay?”. Thấy Th. có vẻ phân vân, bà T. bồi thêm: “Làm việc ở đây thích lắm cháu ạ. Nhìn mấy đứa kia xem, khách đông thế mà mặt mày đứa nào cũng hớn hở, quên hết mệt mỏi”.
Th. thoáng nghĩ: "Một thân một mình ở thành phố rộng lớn này, thân cô thế cô, kiếm việc làm đâu phải chuyện dễ, lại có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, thật khó kiếm?" Thế là Th. gật đầu đồng ý ở lại làm phục vụ cho quán phở Lý Quốc Sư. Bà T. gọi một quản lý, đưa Th. đi xem nơi ở và cất đồ đạc. Khi trở ra, không thấy chú xe ôm đâu, Th.