Cuộc không kích bằng hơn 100 quả tên lửa của Mỹ cùng Anh, Pháp đã đánh thức người dân Syria ở Thủ đô Damascus vào lúc 4 giờ sáng và khiến họ mất ngủ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Trong số hơn 100 quả tên lửa được phóng đi có khoảng 70 quả đã bị bắn hạ, theo báo cáo của lực lượng quân đội Syria. Cuộc tấn công đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Syria, khiến ba thường dân bị thương; một sĩ quan quân đội đã nói với tờ Sputnik rằng nạn nhân là trẻ vị thành niên.
Sĩ quan trên cho rằng một trong những mục tiêu tấn công của liên quân Mỹ, Anh, Pháp là trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria ở thủ phủ Barzeh, nhưng ông cũng lưu ý rằng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự ở vùng nông thôn gần Damascus đã bị đẩy lùi.
"Hệ thống phòng không của chúng tôi đã có hiệu quả chống lại các tên lửa của Hoa Kỳ. Tôi có thể nói rằng cuộc tấn công không thành công", ông nói với Sputnik.
Còn đối với người dân Syria, ngoài cuộc biểu tình phản đối cuộc tấn công của liên quân Mỹ ở gần nhà thờ Hồi giáo khu vực trung tâm thành phố thì cư dân Damascus cho biết họ đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống hàng ngày.
"Tôi và gia đình thức dậy khi nghe thấy tiếng nổ. Chúng tôi theo dõi những gì đang diễn ra trên các phương tiện truyền thông quốc gia. Đối với tôi, sáng nay không khác nhiều so với những ngày khác, tôi thức dậy sớm và mở cửa hàng”, Akhmet, nhân viên bán hàng nói với tờ Sputnik.
Bà mẹ 50 tuổi Umm Reem, sống ở quận Barzeh gần trung tâm nghiên cứu khoa học - mục tiêu của vụ ném bom, nói rằng những đứa trẻ con bà rất sợ hãi trong sáng sớm ngày hôm đó, nhưng sau đó bà đã dỗ chúng quay lại với giấc ngủ.
"Trong khi cầu nguyện buổi sáng, tôi đã cầu nguyện cho đất nước mình", bà nói.
Trên các trang mạng xã hội ở Syria, nhiều người đã đưa ra những bình luận tiêu cực về Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như cuộc tấn công của Mỹ. Một trong bình luận cho rằng "tên lửa của Tổng thống Trump không hề thông minh” như những gì ông từng tuyên bố. Trước cuộc tấn công, Tổng thống Trump đã lên mạng xã hội Twitter đưa ra cảnh báo với Syria và Nga, đồng thời nói về các tên lửa của Washington, cho rằng chúng “đẹp, mới và thông minh”.
Một trong những quả tên lửa của Mỹ phóng vào sáng sớm 14/4 đã bị bắn hạ thậm chí còn được một người dùng Facebook đăng bán trên mạng với mục đích giễu cợt.
Rạng sáng ngày 14/4 (giờ địa phương), Mỹ cùng đồng minh Pháp và Anh đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu ở Syria để đối phó với sự cố hóa học mà các nước này cáo buộc chính quyền Damascus thực hiện ở thành phố Douma, vùng Đông Ghouta, ngoại ô Thủ đô Damascus.
Lãnh đạo Syria phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào trong cuộc tấn công nêu trên và mời các chuyên gia từ tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) điều tra xác thực thông tin mà phương Tây đưa ra. Damascus từng nhiều lần nói rằng họ đã phá hủy các kho vũ khí hóa học của mình dưới sự giám sát của OPCW.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm 14/4 rằng các cuộc tấn công của phương Tây đã vi phạm các quy tắc, nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Xem thêm: Mỹ tấn công Syria, vị thế của ông Assad càng được củng cố?