Cuộc sống trong trại tạm giam của 'Cậu' Thúy

Cuộc sống trong trại tạm giam của 'Cậu' Thúy

Thứ 3, 24/12/2013 | 16:53
0
Vợ chồng 'cậu Thủy' đau ốm trong Trại tạm giam Quảng Trị, nhà ở Bắc Ninh bị trộm ghé thăm gây tổn thất hàng trăm triệu đồng.

Trở lại làng Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh sau gần 2 tháng vợ chồng Thúy - Duyên bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả hài cốt liệt sĩ, gây rúng động vùng quê. Gia đình Duyên cho biết họ đã vào thăm nom, tiếp tế. Vậy vợ chồng “cậu Thủy” hiện giờ sống ra sao?

Thông tin từ người mẹ

Ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã bắt và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy", 54 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và vợ hờ là bà Mẫn Thị Duyên (51 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ.

Tính đến nay, đã gần 2 tháng từ khi vụ việc vỡ lở, ngôi nhà tiền tỷ của Nguyễn Thanh Thúy (thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) giờ đây vắng vẻ, u tịch, không một bóng người. Hàng xóm xung quanh cho biết, thỉnh thoảng về đêm lại thấy chị Ngọc (con gái chị Duyên) có rẽ qua nhà một lúc lại đi.

Dăm bữa, nửa tháng thì thấy bà Nguyễn Thị Công (mẹ đẻ của chị Duyên) tới dọn dẹp nhà cửa, chứ không ai sống trong ngôi nhà đó cả. Trò chuyện với bà Nguyễn Thị Công (71 tuổi) tại nhà riêng, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ, lấy tay lau nước mắt bà nói: “Không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này, con cái tôi làm việc phúc đức, chúng nó tìm thấy mộ cho không biết bao nhiêu gia đình, vậy mà giờ đây lại thành tù tội. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng xử đúng người đúng tội, người thật việc thật để cho chúng nó sớm về với gia đình”.

Bà Công cho biết thêm: “Từ khi vợ chồng nó bị tạm giam trong đấy (Quảng Trị) không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Mấy hôm trước, con cái anh em chúng nó cũng kéo nhau vào đó thăm nom, tiếp tế. Tôi cũng rất muốn đi nhưng tuổi già sức yếu chỉ biết ở nhà mong ngóng chúng nó trở về bình an. Chuyến đi đó thì có 4 người vào thăm, có cái Ngọc (con gái chị Duyên), một đứa cháu, em dâu và em trai".

"Gia đình vào đó chỉ gửi được đồ tiếp tế và nghe chuyện về cuộc sống của hai đứa hiện giờ. Đồ tiếp tế thì có mấy đồ dùng cá nhân, đồ ăn uống, thuốc thang… Nghe nói anh Thúy bị đau mắt, người nhà có tiếp tế thuốc nhưng công an họ không cho mang vào vì không kèm theo đơn thuốc, tới đây gia đình lại gửi thuốc kèm theo đơn của bác sĩ vào trong đó mong là được nhận".

Xã hội - Cuộc sống trong trại tạm giam của 'Cậu' Thúy

Ngôi nhà bạc tỷ của vợ chồng Thúy – Duyên không một bóng người.

"Trước đây anh Thủy đã bị mù 3 năm, sau này đi bệnh viện, bác sĩ thay tinh thể cho mới có thể nhìn thấy lại, tính đến nay được khoảng 6 đến 7 năm rồi, giờ lại có triệu chứng đau mắt không biết sẽ thế nào. Còn cái Duyên ốm đau khỏe mạnh như thế nào thì không ai biết được vì có được gặp đâu, chỉ nghe các anh công an nói lại là nó cũng không ngủ được, người gầy rạc đi, đêm nào cũng khóc rưng rức. Trước đây ở nhà nó bị viêm đường ruột, bây giờ sống trong đấy, ăn uống không đầy đủ rồi phát bệnh thì khổ”.

Anh Mẫn Văn Đ. (em trai của chị Duyên) cho biết: “Mấy chú cháu vào thăm anh chị cũng được khoảng 2 tuần rồi. Gửi đồ tiếp tế, thứ thì nhận, thứ thì không nhận, như thuốc đau mắt của anh Thúy không kèm theo đơn nên chúng tôi lại mang về, xin đơn bác sĩ rồi gửi vào sau. Sắp tới gia đình tôi lại tổ chức vào tiếp tế cho anh chị lần nữa. Sắp đến Tết Nguyên đán rồi, mang quà cáp vào, gọi là có chút không khí Tết, anh chị đỡ tủi thân. Tôi chỉ hy vọng cơ quan chức năng xem xét giảm bớt tội cho anh chị, để anh chị có thể sống, trở về với bố mẹ, anh em, con cháu”.

Đến ngôi nhà 3 tầng sừng sững trước cổng làng Trác Bút của vợ chồng nhà ngoại cảm rởm Thúy - Duyên nhưng ngôi nhà khóa trái. Hỏi chuyện những người xung quanh được biết, sau khi vợ chồng nhà Thúy - Duyên bị công an bắt, kẻ trộm nhân cơ hội đã đột nhập lấy đi rất nhiều đồ vật có giá trị, tổn thất lên tới hàng trăm triệu đồng.

Từ đó, Ngọc có đến nhà thường xuyên hơn. Tuy nhiên, do trước đây bố mẹ sống khép kín nên Ngọc cũng không quan hệ gì với người trong làng, hơn nữa Ngọc là một cô gái mạnh mẽ, hung bạo, ăn chơi nhất vùng, biệt danh của cô nàng này là Ngọc “đầu gấu”.

Thanh niên trong làng và những vùng xung quanh không ai dám động tới cô, thậm chí còn sợ đến mức, đi qua cũng không dám nhìn. Cô gái sinh năm 86 còn hung hãn đến mức chửi bới, đuổi thẳng phóng viên, công an khi họ tiến hành tác nghiệp trong lúc cơ quan chức năng đến bắt giữ mẹ đẻ và bố dượng.

Những mối tình ngắn ngủi 

Chị Mẫn Thị Duyên là vợ thứ 3 của “cậu Thủy”. Trước đó, Thúy đã trải qua 2 mối tình ngắn ngủi. Người vợ đầu tiên là chị Nguyễn Thị D. - người từng có 2 con trai với Thúy. Đã có 2 mặt con nhưng chị D. và Thúy luôn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong cuộc sống. Hai vợ chồng Thúy sống ly thân trong một thời gian khá dài. Mối tình thứ nhất kết thúc từ khi Thúy gặp chị Trần Thị Kim K.

Chị K. vốn con nhà gia giáo, là cán bộ Nhà nước, quen Thúy khi hắn đang ly thân với vợ cũ là chị Nguyễn Thị D. Lúc đó, chị K. cùng mọi người khuyên Thúy nên quay về với chị D. và các con nhưng Thúy cho rằng, tình cảm đã quá sứt mẻ, không hàn gắn được và có ý kết duyên với chị K.

Tại thời điểm đó, Thúy đã bị đuổi khỏi ngành công an vì vi phạm kỷ luật về lạm dụng chức quyền và có hành vi lừa đảo. Hắn tham gia buôn bán, có cuộc sống rất khá giả nhưng không dòm ngó, quan tâm đến vợ con, bỏ mặc chị D. và các con phải tự bươn chải cuộc sống. Hắn gặp chị K. qua một lần đến quê chị K. ở huyện Tiên Sơn. Biết gia đình chị K. khá giả, hắn đã trổ tài khéo léo ăn nói, nhanh chóng đánh gục cô gái trẻ.

Yêu chị K. chưa được bao lâu, hắn than vãn chuyện làm ăn thua lỗ, ngỏ ý mượn tiền. Không biết dã tâm của Thúy, chị K. vét hết tài sản của mình, vay thêm của bố mẹ, anh em ruột cho Thúy vay mà không mảy may nghi ngờ.

Sau khi Thúy ly hôn với chị D., hắn và chị K. đã tổ chức đám cưới linh đình, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Thế nhưng, một thời gian sau khi chung sống, biết chị K. đã hết tiền, hắn liền bỏ mặc chị K. với cái thai trong bụng. Hắn tiếp tục mải mê với những mối tình bên ngoài, đi quanh năm suốt tháng, ít khi thấy bóng dáng ở nhà cùng vợ con.

Chị K. nhiều lần tìm gặp nhưng Thúy không gặp, không hỏi han quan tâm, thậm chí khi chị K. nhắc đến số tiền cho hắn vay thì hắn trả lời thản nhiên rằng hắn không có tiền để trả và sẽ không trả lại tiền. Chị K. uất ức vì đã lấy nhầm phải gã họ Sở, đã nhiều lần chị định phá cái thai để trở về với bố mẹ nhưng vì thương con chị không đành.

Từ lúc bụng mang dạ chửa đến lúc sinh con trong thiếu thốn, cô đơn nhưng Thúy không một lần thăm hỏi, không nhìn mặt con. Đến khi Thúy bị bắt, chị K. mới biết hắn đã sống như vợ chồng với Mẫn Thị Duyên. Ngoài việc kết hôn chính thức với chị D., chị K., sống như vợ chồng với Mẫn Thị Duyên thì Thúy còn chung chạ với nhiều phụ nữ khác, sống với họ một thời gian, lừa tình, lừa tiền rồi tẩu thoát.

Với bản chất xấu xa nên khi gặp Mẫn Thị Duyên - một phụ nữ cũng từng qua một lần đò, làm nghề đồng cốt, Thúy gắn bó luôn với người phụ nữ này, bởi hắn biết có thể lợi dụng nghề của Duyên để kiếm tiền bất chính. Với mỗi phi vụ làm giả hài cốt liệt sỹ, "nhà ngoại cảm" Nguyễn Thanh Thúy được bồi dưỡng 75 triệu đồng. Tổng số tiền y được Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tỉnh Quảng Trị "giải ngân" tổng cộng là 7,9 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Công tâm sự thêm: “Hai đứa chúng nó yêu nhau thật sự, tìm hiểu nhau khá lâu mới quyết định đến với nhau. Gia đình cũng ủng hộ hai đứa chứ không ngăn cản gì cả. Vì là “rổ rá cạp lại” nên gia đình chỉ làm mấy mâm người nhà chúc mừng cho hai đứa thôi. Đứa nào cũng đã một lần đò rồi nên chúng nó hiểu nhau và yêu thương nhau lắm, hai đứa đều có con rồi nên chúng nó không sinh thêm nữa”.

Với số tiền hời có được từ những phi vụ làm giả hài cốt liệt sỹ, ngoài việc nuôi vợ hờ, ăn chơi, Nguyễn Thanh Thúy đã tạo dựng được một cơ ngơi tiền tỷ mà nhiều người mơ ước. Căn nhà 3 tầng mới được xây theo kiến trúc bán biệt thự nằm kề bên con ngõ nhỏ.

Phía cổng là hai con sư tử bằng đá trắng, cổng được thiết kế dạng mái Thái, lợp ngói đỏ, nóc cổng có hai con rồng hướng vào nhau. Ngoài ra “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy còn sở hữu chiếc xe Toyota Land cruiser prado biển kiểm soát 31F-6102. Chiếc xe có giá trị 1,9 tỷ đồng.

Ông Mẫn Bá Thêm - Công an thôn Trác Bút cho biết: “Sự việc xảy ra gây náo loạn vùng quê, đến tận bây giờ người dân trong làng vẫn chưa hết sửng sốt. Tuy nhiên, tôi có vận động mọi người chấm dứt tình trạng bàn tán, gây mất đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Sự việc sẽ được cơ quan công an làm rõ, xử đúng người đúng tội, đúng với các quy định của pháp luật”.

P.V

Nhà báo Thu Uyên: 'Dùng tâm linh lừa đảo-là người không có... tâm linh'

Thứ 6, 08/11/2013 | 15:36
"Ở đây có những kẻ lừa đảo mang danh nhà ngoại cảm và những người đã dùng tới tâm linh để lừa đảo là những người hoàn toàn không có chút tâm linh nào nên chúng ta đừng bàn tới vấn đề tâm linh", nhà báo Thu Uyên nói.

Nghi án về một cuộc 'đại chiến' giữa các nhà ngoại cảm

Thứ 3, 12/11/2013 | 16:39
Có 3 nơi nghiên cứu ngoại cảm, tâm linh thường được nhắc đến là: Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng; Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người; Viện Nghiên cứu tiềm năng con người. Khả năng đặc biệt và khả năng ngoại cảm là hai khả năng khác nhau.

Tìm hài cốt liệt sĩ ra xương lợn: Nhầm lẫn chứ không lừa đảo

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:56
Trước đánh giá trên của đại diện Viện Pháp y Quân đội cho rằng Tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như bằng 0, đại diện Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Viện NCVƯDTNCN) cùng một số nhà ngoại cảm cho rằng chưa khách quan.

Hoà thượng Thích Nhật Từ: Cách phân biệt nhà ngoại cảm thật & dởm

Chủ nhật, 03/11/2013 | 07:52
Là người quan tâm đến ngoại cảm, thượng toạ – tiến sĩ Thích Nhật Từ, phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đã chia sẻ về những lùm xùm thời gian qua liên quan đến ngoại cảm, dưới góc nhìn của Phật giáo.

"Cần cấm giới ngoại cảm hành nghề"

Thứ 3, 29/10/2013 | 16:05
"Theo tôi là cấm giới ngoại cảm hành nghề. Còn ai muốn chứng tỏ khả năng, hãy thực hiện sự thử nghiệm trước giới chuyên môn đủ tư cách học thuật....". Đó là quan điểm của Đại tá Tiến sỹ Đỗ Kiên Cường, người đã có hơn 30 năm nghiên cứu các hiện tượng dị thường, với 5 cuốn sách chuyên khảo và hàng trăm bài báo trên các phương tiện thông tin khoa học và thông tin đại chúng.

Tranh tụng vụ 'nhà ngoại cảm lừa đảo tìm mộ liệt sỹ'

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:15
Trong chương trình "Trở về từ ký ức" số 22, ngày 12/10 đưa thông tin "vạch trần" bộ mặt thật của các nhà ngoại cảm, trong đó có nói đến nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa.

Có trường hợp Phan Thị Bích Hằng ngoại cảm không đúng quy trình

Thứ 6, 29/11/2013 | 11:12
TS. Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ UIA (đơn vị phối hợp với viện Khoa học Hình sự, bộ Công an trong chương trình khảo nghiệm các khả năng ngoại cảm) trao đổi với chúng tôi về việc làm thế nào để phân biệt giữa “ngoại cảm thật” và “ngoại cảm rởm”.

Nhà báo Thu Uyên: 'Dùng tâm linh lừa đảo-là người không có... tâm linh'

Thứ 6, 08/11/2013 | 15:36
"Ở đây có những kẻ lừa đảo mang danh nhà ngoại cảm và những người đã dùng tới tâm linh để lừa đảo là những người hoàn toàn không có chút tâm linh nào nên chúng ta đừng bàn tới vấn đề tâm linh", nhà báo Thu Uyên nói.

Nghi án về một cuộc 'đại chiến' giữa các nhà ngoại cảm

Thứ 3, 12/11/2013 | 16:39
Có 3 nơi nghiên cứu ngoại cảm, tâm linh thường được nhắc đến là: Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng; Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người; Viện Nghiên cứu tiềm năng con người. Khả năng đặc biệt và khả năng ngoại cảm là hai khả năng khác nhau.

Tìm hài cốt liệt sĩ ra xương lợn: Nhầm lẫn chứ không lừa đảo

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:56
Trước đánh giá trên của đại diện Viện Pháp y Quân đội cho rằng Tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như bằng 0, đại diện Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Viện NCVƯDTNCN) cùng một số nhà ngoại cảm cho rằng chưa khách quan.

Hoà thượng Thích Nhật Từ: Cách phân biệt nhà ngoại cảm thật & dởm

Chủ nhật, 03/11/2013 | 07:52
Là người quan tâm đến ngoại cảm, thượng toạ – tiến sĩ Thích Nhật Từ, phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đã chia sẻ về những lùm xùm thời gian qua liên quan đến ngoại cảm, dưới góc nhìn của Phật giáo.

"Cần cấm giới ngoại cảm hành nghề"

Thứ 3, 29/10/2013 | 16:05
"Theo tôi là cấm giới ngoại cảm hành nghề. Còn ai muốn chứng tỏ khả năng, hãy thực hiện sự thử nghiệm trước giới chuyên môn đủ tư cách học thuật....". Đó là quan điểm của Đại tá Tiến sỹ Đỗ Kiên Cường, người đã có hơn 30 năm nghiên cứu các hiện tượng dị thường, với 5 cuốn sách chuyên khảo và hàng trăm bài báo trên các phương tiện thông tin khoa học và thông tin đại chúng.

Tranh tụng vụ 'nhà ngoại cảm lừa đảo tìm mộ liệt sỹ'

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:15
Trong chương trình "Trở về từ ký ức" số 22, ngày 12/10 đưa thông tin "vạch trần" bộ mặt thật của các nhà ngoại cảm, trong đó có nói đến nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa.

Có trường hợp Phan Thị Bích Hằng ngoại cảm không đúng quy trình

Thứ 6, 29/11/2013 | 11:12
TS. Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ UIA (đơn vị phối hợp với viện Khoa học Hình sự, bộ Công an trong chương trình khảo nghiệm các khả năng ngoại cảm) trao đổi với chúng tôi về việc làm thế nào để phân biệt giữa “ngoại cảm thật” và “ngoại cảm rởm”.