Cuối cùng thì chúng ta đang phục vụ công việc, hay công việc phục vụ chúng ta?

Chúng ta có thực sự bận rộn? Có cách nào làm bớt bận rộn được không?

Hằng ngày, chúng ta có bao nhiêu thời gian cho mình, cho gia đình mình và cho người yêu?

Nhiều đứa con đã phải hỏi cha/mẹ chúng rằng: Một giờ cha/mẹ làm được bao nhiêu tiền? Khi cha/mẹ trả lời là Y đồng, nó ngậm ngùi chìa ra X đồng (X < Y) và nói rằng: Con có ngần này, ba/mẹ bán cho con 1 giờ vào cuối tuần này được không?

Trên đây chỉ là giả định nhưng nó không khác xa mấy với thực tế. Bản thân tôi cũng vậy, nhiều lúc mải miết kiếm tiền, mải miết lo toan mới chợt giật mình, hóa ra mình đang bỏ rơi con, bỏ rơi quá nhiều thứ trân quý hiện hữu bên cạnh mình.

Liệu chúng ta có đang sai?

Đau đẻ chỉ là một cơn đau hay nỗi ám ảnh cả đời?

Thứ 2, 18/03/2019 | 09:00
Sinh đẻ vốn dĩ là bản năng và thiên chức của người phụ nữ, nhưng có mấy ai không sợ khoảnh khắc lên bàn đẻ và nỗi ám ảnh sau những lần “thập tử nhất sinh”?

Bạn hiểu gì về dịch tả lợn châu Phi?

Thứ 6, 15/03/2019 | 19:10
Dịch tả lợn đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, do kiến thức của người dân về dịch bệnh này chưa đầy đủ đã dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc.

Mục đích sống của ta là gì?

Thứ 7, 16/03/2019 | 09:00
Tôi tin rằng, câu hỏi tự vấn này không chỉ vang lên trong tôi mà còn là tiếng lòng thổn thức của rất nhiều người…