Từ hôm phát hiện ra quá khứ của chồng em vô cùng sốc, thực sự em không biết mình nên làm gì nữa. Trong khoảng thời gian quá ngắn như thế, em chưa thể đưa ra một quyết định cho cuộc đời mình. Đã bao đêm em khóc vì thương cho bản thân, thương cho đứa con trong bụng chưa thành hình hài đã gặp phải cuộc đời ngang trái, oái ăm.
Em năm nay 24 tuổi, từ bé em đã mồ côi cha, sống cùng em gái, mẹ và ông bà ngoại. Mẹ của em là một người làm kinh doanh buôn bán, mẹ đã từng hứa sẽ sống như thế để chăm sóc cho 2 chị em em. Nhưng rồi một ngày em bỗng suy sụp khi biết rằng, mẹ em đang cặp với người đàn ông khác. Bà cũng đang mang bầu đứa con của ông ta.
Em thực sự cảm thấy cô đơn, em không muốn đối diện với hoàn cảnh gia đình mình thực tại. Ảnh minh họa.
Sau đó không lâu, bà làm đám cưới với người đàn ông đó. Từ ngày đi bước nữa, bà không còn quan tâm thương yêu hai chị em em như trước. Nhiều lúc em cảm thấy cô đơn, trống trải.
Dù nhà cách trường có hơn 13km, nhưng em quyết định ở trọ vài tháng mới về một lần. Em thực sự cảm thấy cô đơn, em không muốn đối diện với hoàn cảnh gia đình mình thực tại.
Và rồi em gặp Tú, anh hơn em 9 tuổi hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một siêu thị điện máy. Anh cùng quê với em nhưng đã có nhà ở Hà Nội. Anh sống cùng bố mẹ và một cô em gái.
Mới đầu, ấn tượng của em về anh rất tốt. Anh hiền lành và thương em hết mực. Yêu em, anh không ngần ngại chu cấp cho em tiền ăn học, thậm chí còn mua xe máy cho em đi gia sư. Anh cũng nói “Khi nào em học xong, anh sẽ cưới em làm vợ. Bố mẹ anh cũng hứa sẽ xin việc để em đi làm gần nhà”.
Nghe anh nói thế em xúc động lắm. Anh là người xa lạ, bỗng dưng gặp gỡ rồi quan tâm em hơn cả người thân của mình. Khi đó, em cứ tin mình là cô gái may mắn nhất trên đời. Bạn cùng phòng em thì khỏi phải nói, ai cũng t