Cuồng sát vì tình, chém người rồi tự tử

Cuồng sát vì tình, chém người rồi tự tử

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Sau tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng xe máy va chạm, mọi người chạy ra xem thì phát hiện thấy một phụ nữ, người bê bết máu cùng xe máy bị ngã xuống đường. Mọi người vội vàng đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào tối 8/8 tại khu vực gần thẩm mỹ viện Quyên Spa (số 413/14A Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP.HCM).

Những uẩn khúc sẽ được giải đáp sau khi hung thủ tỉnh dậy?

Chém người dã man rồi tự tử

Nạn nhân bị đâm tới 14 nhát dao trên vùng ngực và bụng. Ngay sau đó Bệnh viện Hoàn Mỹ chuyển nạn nhân tới bệnh viện Chợ Rẫy để cứu chữa trong tình trạng rất nguy kịch.

Nhận tin báo, công an quận 3 và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã tới ngay hiện trường. Từ những thông tin xác minh ban đầu được biết, hung thủ là Nguyễn Trọng Phú (SN 1982, ngụ phường 7, quận 3), nạn nhân là chị Nguyễn Thị T.Kh (37 tuổi, ngụ quận 3). Tuy nhiên sau khi đâm nạn nhân, Phú cũng về nhà dùng dao tự cắt cổ mình để tự sát. Rất may người nhà phát hiện kịp thời nên đã đưa Phú đi cấp cứu.

Chiều 10/8, PV Nguoiduatin.vn đã tới bệnh viện Chợ Rẫy, nơi nạn nhân Nguyễn Thị T.Kh và Nguyễn Trọng Phú đang điều trị. Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Phó trưởng khoa Tai mũi họng bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Chị Kh nhập viện trong tình trạng đa vết thương, với các vết đâm, chém khá sâu ở mặt, ngực, vai, nên hiện chưa thể nói chuyện được, còn vết thương thủng vòm họng của Phú cũng khá nghiêm trọng, đang trong quá trình theo dõi. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch, chị Kh đang dần ổn định nhưng vẫn chưa nói được điều gì có lẽ vì quá sốc.

Gia đình cũng không biết nguyên nhân

Chiều 10/8, PV đã tìm đến gia đình Nguyễn Trọng Phú ngụ tại 150/20 đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3 để tìm hiểu thêm thông tin. Tiếp chúng tôi là mẹ ruột và bà Nguyễn Thị Hường, cô ruột Phú. Cả hai người phụ nữ này vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Theo bà Hường khi hay tin Phú chém người, cả gia đình đều rất ngạc nhiên và sửng sốt.

Từ nhỏ Phú vốn là một đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn, chưa hề gây gổ hay xích mích với ai. Hiện cũng có một số người cho rằng nguyên nhân Phú chém chị Kh là xuất phát từ sự ghen tuông trong tình yêu. Tuy nhiên bà Hường khẳng định, từ trước đến nay chưa bao giờ Phú dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình. Gia đình Phú chưa bao giờ thấy mặt cô gái bị Phú hành hung.

Nguyên nhân vụ việc còn phải đợi kết luận từ cơ quan công an và khi Phú hay nạn nhân tỉnh lại. Tuy nhiên hiện cả gia đình Phú đều rất hoang mang, không biết tới đây sẽ ra sao vì gia đình Phú khá khó khăn. "Giờ tiền viện phí cũng phải đi vay, rồi sau này còn tiền đền cho người ta nữa", nói đến đây bà Hường rân rấn nước mắt. Mẹ Phú cũng cho biết, con mình sau khi học xong lớp 12 thì xung phong đi bộ đội. Đi bộ đội về, Phú chạy xe ôm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Theo mẹ Phú, trước khi xảy ra vụ việc trên, Phú không có biểu hiện gì bất thường.

Rời nhà Nguyễn Trọng Phú, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà bố đẻ chị Kh cũng ở quận 3. Ông Nguyễn Văn L, bố chị Kh hiện cũng đang rất hoang mang và đau buồn. Ông L cho biết: "Kh là con gái út trong gia đình, hiện đã có chồng và hai con nên đã ra ở riêng". Do ông bị cao huyết áp nên khi con gái bị chém, mọi người trong gia đình cũng chưa dám nói. Chỉ đến khi công an khu vực đến thông báo thì ông mới hay.

Ông L cho biết: "Kh 37 tuổi rồi nhưng trông còn trẻ và lanh lắm. Hơn nữa vợ chồng Kh đang sống rất hạnh phúc, công ăn việc làm ổn định thì không cớ gì đi yêu đương cậu Phú không nghề nghiệp lại ít hơn những 8 tuổi". Theo ông L, khi xảy ra vụ việc, Kh đang đi đón con ở trường học. Ông L khẳng định chắc chắn không thể có chuyện con mình bị chém vì vướng mắc chuyện yêu đương tình cảm.

Nếu không phải là do nguyên nhân tình cảm thì vì lý do gì Phú đã chém chị Kh một cách tàn độc như vậy rồi sau đó tự sát? Theo thông tin từ Công an quận 3, vì cả nạn nhân và hung thủ vẫn đang phải theo dõi thêm về sức khỏe nên trước mắt sẽ cho người chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt.

Phạm Khoa