Phát biểu trước báo giới cựu sao M.U chia sẻ.“Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải treo giầy. Những chấn thương trong vài năm qua đã khiến tôi không thể tiếp tục thi đấu. Tôi muốn cảm ơn tất cả những đồng đội, các nhà lãnh đạo, các đội bóng mà tôi đã từng làm việc. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi”.
Vidic chính thức treo giày.
Trong sự nghiệp Nemanja Vidic đã có 8 năm chơi cho M.U. Anh chơi 300 trận cho Quỷ đỏ, ghi được 21 bàn thắng và giành được 5 danh hiệu Premier League, 3 League Cup, 1 Champions League và 1 FIFA club World Cup. Vidic chính là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.
Sau khi chia tay M.U năm 2014, Nemanja Vidic đã đầu quân cho Inter Milan. Kể từ khi cập bến Giuseppe Meazza, cầu thủ sinh năm 1981 thường xuyên gặp phải chấn thương liên miên. Tính ra lão tướng này chỉ góp mặt ở 28 trận và ghi được 1 bàn thắng, ở mùa giải năm nay 2015-2016, Vidic vẫn chưa ra sân lần nào.
Bên cạnh M.U và Inter, Vidic còn thi đấu cho 2 đội bóng nữa. Cụ thể, anh đã có 95 lần khoác áo Red Star Belgrade (2000-2004) và tỏa sáng với 12 bàn thắng, 41 trận thi đấu cho Spartak Moscow (2004-2006) và ghi được 4 bàn thắng. Trong màu áo ĐTQG Serbia, Vidic thi đấu 56 trận và tỏa sáng với 2 pha lập công.
Nói về người đồng đội cũ trong màu áo M.U, Rio Ferdinand người đá cặp một thời với Vidic ở M.U đã không tiếc lời ca ngợi ngôi sao 34 tuổi. “Tinh thần và sức mạnh anh ấy đã cung cấp cho M.U trước đây là không thể tin nổi”, Ferdinand viết trên trang Facebook cá nhân của mình. “Anh ấy chăm chỉ tập luyện mỗi ngày ngay từ khi mới tới và sau đó đã trở thành một phần quan trọng trong đội hình của chúng tôi. Tôi luôn trao đổi về sự kết hợp của đôi bên, cả về bí quyết trong luyện tập nhưng thực sự không có gì đặc biệt, nó đến rất tự nhiên”, cựu sao M.U tiếp lời.
<