Trong quá trình thu thập tài liệu phục vụ loạt bài viết Đa cấp biến tướng(1): Độc chiêu ứng tiền cho vay 'trói' người nhẹ dạ , PV báo Người Đưa Tin đã tiếp cận với nhiều người dân đã và đang tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp của côn ty T.L.. Một số người trong số họ đã nhận ra được những cái bất hợp lý trong hoạt động kinh doanh buôn bán của công ty này và thoát ra, nhưng vẫn còn nhiều người đã trót “đâm lao phải theo lao”.
Trường hợp ông Nguyễn Văn Mùi (bạn ông Sơn, người xã Yên Trung huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh) như đã nêu ở bài viết kỳ trước, là người đã dẫn mối đưa ông Sơn tiếp cận và tham vào đường dây kinh doanh đa cấp. Ông Mùi tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp tháng 7/2015 thì đến tháng 9/2015 “lôi” được ông Sơn vào hệ thống.
Ông Mùi nộp tiền, được nhận 5 phiếu mua hàng giống ông Sơn.
Chia sẻ câu chuyện tham gia vào đường dây bán hàng đa cấp với báo Người Đưa Tin, ông Mùi cho biết, cũng giống như ông Sơn, ông Mùi cũng được các đối tượng như vợ chồng Tạ Văn Thắng, Nguyễn Thị Giang, bà Nga (người Bắc Ninh) dẫn dắt đưa vào đường dây bán hàng đa cấp của nhóm này. Vốn quen bà Nga qua một người em, thế nhưng cô em kia không tham gia đường dây đa cấp này.
Sau vài lần gặp gỡ, ông Mùi được những người trong nhóm kia liên tục tiếp cận mời chào tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp. Sau một số lần được nhóm của Thắng, Giang, Nga tư vấn và vẽ ra viễn cảnh “ngồi mát ăn bát vàng”, ông Mùi như mê muội. Mặc dù trong túi chỉ có 500 nghìn đồng, ông cũng móc nốt ra làm tiền đặt cọc.
Sau đó, ông Mùi giấu vợ con vay tiền của những người dẫn mối để tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp này.
“Nghe họ vẽ ra viễn cảnh chỉ cần bỏ ra 46 triệu đồng, vừa được mua hàng giảm giá, sau vài năm sẽ có hơn 130 triệu đồng tiền thu về. Nghĩ mà ham quá nên tôi đã quyết định vay