Quá hoảng sợ nhóm thanh niên trẻ buộc phải cầu cứu lực lượng công an tới…“giải vây”.
Tối 23/11, người dân phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng) được một phen hoảng loạn khi hai nhóm xiết nợ “uy hiếp” lẫn nhau nhằm tranh giành tài sản do chủ hụi bỏ trốn chưa kịp tẩu tán.
Thông tin nhanh với phóng viên, người dân địa phương cho biết, khoảng 19h tối 23/11, một nhóm gồm 6 thanh niên đến nhà nghỉ Nam Phương (1647 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê Tây) dùng chìa khóa mở cửa, sau đó vào nhà “khoắng” tất cả đồ đạc có giá trị. Khi nhóm thanh niên trên chuẩn bị vận chuyển đồ đạc đi thì một nhóm khác, chủ yếu là các chủ nợ của chủ nhà nghỉ Nam Phương tổ chức bao vây căn nhà. Trước khí thế của nhóm người mới đến, 6 thanh niên trên không dám bước ra khỏi nhà, cố thủ bên trong. Bực tức, nhóm người bao vây lấy khóa, khóa trái cửa căn nhà từ bên ngoài. Một số thành viên quá khích còn dùng bột ớt, trộn vào nước sơn tạt thẳng vào bên trong căn nhà. Quá hoảng sợ, nhóm 6 thanh niên buộc phải gọi điện cầu cứu lực lượng công an.
Nhóm thanh niên xiết nợ bị "nhốt" bên trong nhà nghỉ Nam Phương
Đến khoảng 21h30, cơ quan chức năng mới phá được cửa để đưa nhóm thanh niên ra ngoài trong sự bao vây của hàng chục người. CAP Thanh Khê Tây sau đó đã đưa nhóm 6 thanh niên cùng những người có liên quan đến đường dây hụi về trụ sở để tiến hành làm việc. Tại đây, nhóm 6 thanh niên trê cho biết, vợ chồng bà Đinh Thị Bích Chi (SN 1973) và Trần Minh Phương (SN 1970, cùng trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), chủ nhà nghỉ Nam Phương nợ thân chủ của họ một số tiền lớn. Trước khi bỏ trốn, vợ chồng Chi đồng ý gán nợ bằng tài sản trong nhà nghỉ. Vì vậy, họ được thân chủ thuê đến lấy đồ đạc trong nhà nghỉ để “siết” nợ. Trong khi đó, những người đến bao vây nhóm thanh niên trên cho biết, vợ chồng bà Chi đã vay mượn của họ một số tiền lớn, sau đó bỏ tr