Theo ghi nhận của PV Người đưa tin, từ khoảng 18h, người dân thành phố và khách du lịch đã sớm tập trung tại tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo ven hai bờ sông Hàn để chuẩn bị đón xem chương trình diễu hành của các đoàn thuyền đua Clipper.
Đến khoảng 18h30, khung cảnh tấp nập chờ cảnh cầu sông Hàn bắt đầu quay để thông tuyến cho các thuyền đua từ dưới chân cầu Thuận Phước đi qua, trước khi quay vòng 90 độ trước chân cầu Rồng.
Cầu sông Hàn quay để 12 đoàn thuyền Clipper vượt qua vào khoảng 19 giờ 35. Nguồn ảnh: FB Tin nóng ĐN.
Thời tiết Đà Nẵng trong buổi tối 25/2 là khá lạnh, nên nhiều gia đình đã chuẩn bị kỹ lưỡng áo ấm, khăn quàng để đưa con cái ra sát bờ sông Hàn ngắm cảnh. Đặc biệt khu đường hoa dưới chân cầu Rồng trở thành địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Ngoài việc được ngắm nhìn cầu Rồng phun lửa, nước vào khoảng 19 giờ 50 tối, họ háo hức được xem các đoàn thuyền đua tham dự cuộc đua Vòng quanh thế giới Clipper xuất hiện trên sông Hàn.
Đến khoảng 19h, dọc hai bờ sông Hàn đã có hàng trăm ngàn người xếp hàng dài cả mấy cây số để chờ đợi cuộc diễu hành. Dòng người, dòng xe tấp nập khiến khung cảnh càng trở nên lung linh trong cái lạnh đầu năm Bính Thân.
Do cầu sông Hàn quay ngang cho thuyền Clipper lướt qua, người dân tập trung đông trên cầu Rồng. Khu cầu thang lên xuống từ dưới đường Trần Hưng Đạo lên cầu Rồng gần như tắc nghẽn, không thể đi lại vì lượng người xem quá đông. Làm ăn phát đạt nhất trong buổi tối này chính là lực lượng trông xe, cũng như những quán ăn cóc, quán giải khát, khu vui chơi ở dưới cầu Rồng, cầu sông Hàn.
Cầu sông Hàn lung linh, rực sáng trong buổi tối 25/2. Nguồn ảnh: FB Tin nóng ĐN.