Như chúng tôi đã thông tin, đến nay đã có 8 học viên trong đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) bị Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng kiện,đã kháng cáo. Để tìm hiểu những góc khuất đến vụ việc này, người viết đã liên hệ với một số cá nhân và tổ chức liên quan.
Qua đó, chúng tôi được biết, trong số 8 học viên bị khởi kiện, có một người đang ở trong nước. Có hai bị đơn khác là anh em sinh đôi được cử đi học Kỹ sư ngành điện tử viễn thông tại Đại học Công nghệ Troyes (Cộng hòa Pháp). Mỗi học viên được cấp kinh phí 1,2 tỷ đồng. Sau 5 năm, bất ngờ, hai người viết đơn xin rút khỏi đề án. Cả hai đều có cùng lý do là dự định kết hôn và định cư tại nước ngoài.
Du học sinh muốn học tiếp vẫn phải trở về cọ sát thực tiễn, rồi tiếp tục đi học.
Ngoài ra, có một học viên được cử đi học đại học và thạc sĩ với tổng mức kinh phí 1,4 tỉ đồng. Người này đã trở về công tác ở Sở ngoại vụ 3 năm rồi bất ngờ bỏ việc sang Anh tự túc học tiến sĩ.
Đặc biệt có hai trường hợp sau khi học Thạc sĩ, do kết quả đứng đầu khóa học nên được nhà trường cấp học bổng Tiến sĩ. Ông Hồ N (cha học viên Hồ Viết L) cho biết, con trai học rất giỏi, nên nhận được hỗ trợ từ đề án của TP đi du học ngành Kỹ sư xây dựng tại Anh vào tháng 9/2010. Sau khi hoàn thành khóa học, L lại nhận được học bổng tiến sĩ của trường.
L quyết định ở lại Anh học tiếp và bị khởi kiện. Ông từng đề nghị con trai bảo lưu kết quả để về nước. Tuy nhiên, phía nhà trường không đồng ý. Theo ông N, anh L cũng ngỏ ý, sau khi hoàn thành tiến sĩ, nếu chính quyền cho phép thì sẽ trở về công tác.
Theo cấp sơ thẩm, anh L phải hoàn trả 2,7 tỉ đồng. Trong khi đó, ông Hồ N. là bộ đội phục viên nhận chế độ một lần. Vợ ông là giáo viên về hưu. Cả hai vợ chồng nuôi mẹ già. Thậm chí, gia đình ông chỉ mới thoát nghèo vài năm