'Đại gia là một gã bụng bự, xấu xí, lắm tiền'

'Đại gia là một gã bụng bự, xấu xí, lắm tiền'

Thứ 2, 21/10/2013 | 07:40
0
Nữ diễn viên trẻ Khánh Huyền cho rằng: 'Không phải cứ ai có tiền là trở thành đại gia! Đại gia hay không, thuộc về nhân cách'.

Hạnh phúc vì đã tự bước đi

Chị có thể kể một chút về mối lương duyên của mình với điện ảnh như thế nào không?

Tôi đến với nghệ thuật như một cái duyên. Ngày đó, khi  mới 19 tuổi,  tôi được mời làm diễn viên cho một sản phẩm mới của công ty lớn. Và dần dần, tôi bắt đầu lấn sân vào phim ảnh và kịch nói... Một phần cũng là nhờ các cô chú, anh chị trong nghề thương yêu, dạy bảo, một phần là do may mắn.

Trở thành diễn viên, điều đó có trong suy nghĩ của chị từ ngày còn nhỏ không?

Khi bé, xem phim trên truyền hình, tôi rất thích các cô chú diễn viên vì họ quá đẹp. Lúc đó, tôi thích lắm! Ngày còn nhỏ, tôi thường thích chơi trò giả làm công chúa. Tôi lấy cái mền choàng lên người, lấy hoa cài lên đầu để giả làm công chúa rồi múa máy, bắt chước y như  diễn viên trong phim.  Tôi thường trốn gia đình tham gia vào các hoạt động văn nghệ ở trường và trung tâm thiếu nhi quận nên niềm đam mê nghệ thuật đã có trong tôi từ khi còn bé rồi.

Nhân vật - 'Đại gia là một gã bụng bự, xấu xí, lắm tiền'

Diễn viên Khánh Hiền.

Khi tham gia đóng phim, gia đình chị có ủng hộ?

Tôi không sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Khi 19 tuổi, tôi đã nói với mẹ rằng: "Cuộc sống này là của con! Con đã lớn và sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những việc làm của mình, chỉ mong gia đình luôn bên cạnh ủng hộ con!". Và gia đình đã tôn trọng  mọi sự lựa chọn của tôi. Đây cũng là động lực giúp tôi phấn đấu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để tôi có thể thỏa sức vùng vẫy với niềm đam mê của mình (cười).

Đã đóng khá nhiều phim, kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?

Kỷ niệm vui buồn ở phim trường thì nhiều lắm. Nhưng có một kỷ niệm đến bây giờ tôi vẫn còn thấy sợ: Hôm đó, tôi đã thức dậy từ sớm để đi quay ở Bình Dương, rồi từ Bình Dương chạy lên Đà Lạt để quay hai cảnh đêm đến 2h sáng, lại chay về thẳng Hóc Môn ngay trong đêm. Trên đường về, buồn ngủ quá nên suýt gây tai nạn. Vì vậy, phải dừng xe lại ngủ 30 phút rồi đi tiếp. Quay xong, 21h đêm, tôi phải bay ra Hà Nội. Quần quật suốt ba tháng trời mới hoàn thành xong bốn bộ phim. Xong phim, tôi nhập viện luôn vì bị suy nhược cơ thể. Ngoài ra cũng có những cảnh quay hài hước như, lúc quay ở Củ Chi, tôi bị con đỉa bám vào chân chảy máu quá chừng. Lúc đó, tôi chạy loạn lên vì sợ lắm, khóc la om sòm nhưng mọi người trong đoàn thì cứ đứng cười chọc quê mình! Đó là những kỷ niệm tôi không thể nào quên. (cười)

Tham gia vào môi trường nghệ thuật, chị thấy mình được gì và mất gì?

Tôi được trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống, được thoả sức với niềm đam mê nghệ thuật. Đi lên bằng chính đôi chân mình nên đến thời điểm này, tôi thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có và chẳng hối tiếc hay mất mát gì!

Được biết, ngoài đóng phim, chị còn tham gia đóng rất nhiều clip quảng cáo, công việc này có hỗ trợ gì cho chị khi đóng phim không?

Quảng cáo giúp tôi được làm việc và học hỏi rất nhiều về chuyên ngành ở một môi trường chuyên nghiệp. Nguồn thu nhập chính của tôi chủ yếu từ đóng các quảng cáo trong và ngoài nước. Còn phim truyền hình là nơi để tôi rèn luyện những kỹ năng diễn xuất và duy trì cảm xúc của mình.

Nhân vật - 'Đại gia là một gã bụng bự, xấu xí, lắm tiền' (Hình 2).

"Đại gia là gã bụng bự, xấu xí"?

Nhiều diễn viên muốn nổi tiếng đã dùng scandal, chị  nghĩ gì về sự  lựa chọn này?

Với thời đại công nghệ internet phát triển như hiện nay thì việc thông tin của nghệ sỹ đến với công chúng rất dễ dàng, thuận lợi. Đó cũng là cách mà nhiều bạn trẻ muốn nổi tiếng thật nhanh để làm những scandal và phát tán trên mạng xã hội. Sử dụng những chiêu trò sẽ gây được sự chú ý nhanh chóng của dư luận. Tuy nhiên, mọi người sẽ nhìn mình như thế nào, đó là vấn đề để người trong cuộc phải suy nghĩ. Tôi không muốn mình nổi tiếng bằng những chiêu trò và tự làm hỏng hình ảnh của mình.

Không có scandal, lại có ngoại hình đẹp và diễn xuất tốt, chị có hướng đến hình tượng "ngọc nữ" của điện ảnh Việt trong tương lai?

Làm nghệ thuật, ai cũng mong muốn mình được tỏa sáng, được khán giả thương mến. Đó cũng là niềm vui, là động lực để nghệ sỹ phấn đấu. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Để được mọi người yêu mến, tôi cần phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa. Trước mắt, tôi sẽ tập trung hoàn thành thật tốt những vai diễn mà mình đảm nhận đã.

Quan niệm của chị về đại gia như thế nào nhỉ?

(Cười ) Có phải là một gã bụng bự, xấu xí, lắm tiền và luôn có những cô gái chân dài vây quanh không? Tôi đùa thôi!  Không phải cứ ai có tiền là trở thành đại gia đâu! Đại gia hay không, thuộc về nhân cách.

Nếu sau này phải lấy chồng, tiêu chuẩn đại gia được chị xếp ở vị trí thứ mấy?

Tình yêu theo quan niệm của mỗi người đều có những cách nhìn nhận khác nhau. Tôi rất tin vào duyên số trong chuyện tình cảm, nếu có duyên thì sẽ gắn kết với nhau. Khi yêu, tôi yêu bằng trái tim, chứ không yêu bằng lí trí nên chuẩn đại gia thì tôi không có.

Nhiều người có quan niệm phải lấy người nhiều tiền, vì "không có tiền cạp đất mà ăn", theo chị điều đó có đúng không?

Mỗi người sẽ chọn cho mình cách sống khác nhau sao cho phù hợp với hoàn cảnh của họ. Bản thân tôi tự xác định mình phải có làm thì mới có ăn, ngồi chờ sung rụng, liệu sung có rụng vào bạn hoài không? Thay vì ngồi đó than thở, để đồng tiền điều khiển mình thì tại sao mình không tự tạo ra nó và điều khiển nó theo ý của mình!

Chị có sử dụng hàng hiệu không, theo chị vì sao nhiều người thích chạy theo hàng hiệu?

Nếu như bạn có điều kiện và sử dụng hàng hiệu đúng cách thì có sao đâu. "Người nổi tiếng phải dùng hàng hiệu", điều này dường như đã trở thành mặc định trong suy nghĩ của nhiều người. Còn với tôi thì không quan trọng vấn đề hàng hiệu lắm đâu. Điều mà tôi quan tâm nhất là món hàng đó có phù hợp với bản thân mình hay không. Ngoài ra ,cũng phải phù hợp với hoàn cảnh mình xuất hiện, không phải lúc nào diện hàng hiệu cũng là đẹp.

Môi trường nghệ thuật có sự cạnh tranh rất cao, theo chị điều gì khiến mình khác biệt hơn so với những diễn viên khác?

Tôi luôn chọn cho mình một hướng đi chậm mà chắc từ những ngày bước chân vào nghề. Bên cạnh đó, tôi cũng xác định rằng, mình phải làm nghệ thuật một cách nghiêm túc. Ngoài ra, tôi cũng luôn làm mới hình ảnh để tránh nhàm chán hơn trong mắt khán giả.

Ước mơ hoặc dự định trong tương lai của chị là gì?

Hiện, tôi đang tham gia phim "Lớp học 102" của đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam. Sau khi kết thúc phim này, có thêm hai dự án phim mời tôi tham gia. Hiện, tôi đang xem kịch bản. Sau đó, tôi cũng muốn thử sức với âm nhạc,  mong mọi người sẽ ủng hộ tôi trong lĩnh vực này.

Chị có thể chia sẻ một số bí quyết làm đẹp của mình?

Một chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lí, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Chạy bộ là một hình thức tập thể dục rất tốt, phù hợp với tất cả mọi người và đặc biệt, nó giúp nhiều bạn gái có vóc dáng thon gọn.    

Hợp Phố (Thực hiện)

Angela Phương Trinh trễ ngực đeo trang sức 300 triệu

Chủ nhật, 20/10/2013 | 13:11
"Bà mẹ nhí" không chỉ thu hút sự chú ý với kiểu tóc mới, phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ mà bộ trang sức trên người của cô cũng được định giá khoảng 300 triệu.

Những nàng Vân tài năng, xinh đẹp của showbiz Việt

Chủ nhật, 20/10/2013 | 10:43
NSND Hồng Vân, MC Thảo Vân, Diễn viên Ngô Thanh Vân, Ốc Thanh Vân, Thanh Vân Hugo, Á hậu Thụy Vân đều là những nghệ sĩ rất tài năng của showbiz Việt.

Người đẹp Châu Tấn và nhan sắc không tuổi

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:09
Sở hữu gương mặt trẻ lâu và vóc dáng nhỏ gọn, nàng Hoa đán thực sự lôi cuốn khi xuất hiện tạp chí Elle.

Thời trang cực chất của loạt mẫu nhí

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:07
Diện đồ người lớn, các cô, cậu bé 'hớp hồn' bằng nụ cười hồn nhiên và biểu cảm trong sáng.

Những giám khảo ngoại 'đắt show' truyền hình Việt

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:09
Không còn là “gia vị”, giờ đây các giám khảo ngoại đã trở thành chiêu bài hút người xem của các show truyền hình thực tế tại Việt Nam.

Công nương Kate khoe bụng phẳng lỳ sau khi sinh

Thứ 7, 19/10/2013 | 20:26
Chiếc áo ngắn đã vô tình làm lộ vòng eo phẳng lỳ không tỳ vết của công nương khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Angela Phương Trinh trễ ngực đeo trang sức 300 triệu

Chủ nhật, 20/10/2013 | 13:11
"Bà mẹ nhí" không chỉ thu hút sự chú ý với kiểu tóc mới, phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ mà bộ trang sức trên người của cô cũng được định giá khoảng 300 triệu.

Những nàng Vân tài năng, xinh đẹp của showbiz Việt

Chủ nhật, 20/10/2013 | 10:43
NSND Hồng Vân, MC Thảo Vân, Diễn viên Ngô Thanh Vân, Ốc Thanh Vân, Thanh Vân Hugo, Á hậu Thụy Vân đều là những nghệ sĩ rất tài năng của showbiz Việt.

Người đẹp Châu Tấn và nhan sắc không tuổi

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:09
Sở hữu gương mặt trẻ lâu và vóc dáng nhỏ gọn, nàng Hoa đán thực sự lôi cuốn khi xuất hiện tạp chí Elle.

Thời trang cực chất của loạt mẫu nhí

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:07
Diện đồ người lớn, các cô, cậu bé 'hớp hồn' bằng nụ cười hồn nhiên và biểu cảm trong sáng.

Những giám khảo ngoại 'đắt show' truyền hình Việt

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:09
Không còn là “gia vị”, giờ đây các giám khảo ngoại đã trở thành chiêu bài hút người xem của các show truyền hình thực tế tại Việt Nam.

Công nương Kate khoe bụng phẳng lỳ sau khi sinh

Thứ 7, 19/10/2013 | 20:26
Chiếc áo ngắn đã vô tình làm lộ vòng eo phẳng lỳ không tỳ vết của công nương khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.