Đại lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo. Ngoài ý nghĩa về tôn giáo, đây còn là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn đối với những đấng sinh thành. Trước kia ngày lễ này dành riêng cho các Phật tử. Nưng giờ đây ngày này càng nhận được nhiều sự hưởng ứng của người dân và du khách thập phương.
Có mặt tại chùa Đình Quán (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều tối 16/8 (tức 14/7 âm lịch), PV thấy rất đông người dân đã có mặt ở đây háo hức tham dự lễ Vu lan báo hiếu.
Nhiều người tham dự đại lễ Vu Lan chùa Đình Quán, Hà Nội.
Bên cạnh việc theo dõi các tiết mục văn nghệ thì những người con cũng đi vào điện chính để vái lạy và tỏ lòng thành kính với đức Phật.
Trong không khí trang nghiêm và đầy tôn kính, các phật tử, người dân đã cùng về chùa để cùng sư thầy tham dự các phần lễ chính trong đêm Vu Lan. Trước đó là các tiết mục văn nghệ, cho đến lễ cung nghinh, bông hồng cài áo.
Theo quan sát của PV Báo Người Đưa Tin, nhiều người dân đã có mặt tại chùa từ rất sớm để theo dõi chương trình. Dù đông người nhưng chùa không hề có tiếng động ồn ào mà rất có ý thức trong việc giữ trật tự để buổi lễ được diễn ra suôn sẻ.
Ông Tuyến (hơn 60 tuổi) đến từ Ninh Bình đã đến chùa Đình Quán được 4 năm nay. Năm nào ông cũng tham dự ngày lễ Vu Lan để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Ông nói cha mẹ ông hiện may mắn vẫn bên ông cho đến bây giờ nhưng ông cũng không biết các cụ sẽ rời xa mình lúc nào vì cả hai đều trên 90 tuổi. Chính vì thế, tham dự lễ Vu Lan năm nay cũng là dịp để ông được nhớ lại và dành thêm tình cảm yêu thương cho cha mẹ.