Trên báo Tuổi trẻ online có bài viết ra ngày 26/4, đăng tải trả lời báo chí của đại tá Nguyễn Văn Quý - trưởng Công an huyện Bình Chánh liên quan đến hai vụ án của ông Tấn và ông Bỉ khiến dư luận xôn xao thời gian gần đây. Trong cuộc trao đổi này đại tá Quý đã thừa nhận những sai sót của mình trong việc khởi tố ông Tấn chỉ là do nhận thức sai về quy định pháp luật , không có động cơ cá nhân.
“Tôi đã thực sự nóng vội, máy móc, cứng nhắc trong cách hiểu, áp dụng pháp luật để gây ra sai sót này. Tới giờ, tôi nhận thấy tôi đã góp phần làm cho ông bị khởi tố, truy tố oan. Tôi gửi lời xin lỗi tới ông Tấn về những gì tôi đã gây ra. Mong ông thông cảm, tha thứ cho tôi và các cán bộ cấp dưới của tôi.
Ông Quý chia sẻ về vụ án Kinh doanh trái phép của ông Tấn vừa bị đình chỉ (ảnh Tuổi Trẻ Online).
Những sai sót của tôi hoàn toàn do nhận thức sai về các quy định pháp luật có phần chồng chéo hiện nay chứ không có tiêu cực, động cơ cá nhân nào”, đại tá Nguyễn Văn Quý trả lời báo chí.
Chưa nói đến chuyện có hay không động cơ, mục đích, vụ lợi gì trong vụ khởi tố chủ quán cafe Xin Chào nhưng sau giãi bày của đại tá Quý người ta dễ nhận ra một điều rằng đại tá đang đổ thừa cho pháp luật. Vậy xin đại tá hãy chỉ rõ pháp luật chồng chéo ở chỗ nào? chồng chéo ra sao? để dẫn đến một vị trưởng công an huyện như ông lại không thể nhận thực được.
Bởi lẽ, quả thực nếu có những điều như ông nói thì ngay lập tức cần phải kiến nghị lên cơ quan lập pháp để sửa đổi, thay thế nội dung quy định pháp luật đó. Pháp luật tự bản thân nó phải hiển ngôn, dễ hiểu để một người dân bình thường cũng thể vận dụng vào đời sống xã hội một cách đúng đắn chứ đừng nói là người có học thức, có trình độ và nắm giữ vị trí trong xã hội.
Pháp luật không có lỗi mà chỉ có con người khi áp dụng nó đã vô tình hay cố ý làm ra n