'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam'

'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam'

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:51
0
Ông Ciro Gargiulo, bác sỹ người Ý đang làm việc tại Việt Nam, cho biết: Người dân Ý luôn coi "Đại tướng là người chiến binh thật sự cuối cùng của VN".

“Tôi học được tinh thần trong sạch của Đại tướng”

Là một người Ý nhưng ông Ciro Gargiulo, Chủ tịch phòng khám đa khoa quốc tế Bắc Ái lại là một người rất tôn sùng vị anh hùng của dân tộc Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Ciro đã sưu tập rất nhiều sách và các tài liệu liên quan tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông ngưỡng mộ Đại tướng tới mức: ở đâu hay đi tới bất kỳ địa điểm nào, cứ thấy ảnh, sách, di vật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp,… ngay lập tức ông không ngần ngại bỏ tiền ra mua.

Xã hội - 'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam'

Ông Ciro tâm sự: “Tôi rất ấn tượng với chiến thắng Điện Biên Phủ và tôi rất ngưỡng mộ Đại tướng. Đặc biệt là tinh thần chiến đấu dũng cảm vì nhân dân, vì đất nước của ông… Tôi nghĩ: Sở dĩ ông Giáp được dân quý, dân yêu, dân tin, khiến lòng dân đoàn kết được như vậy là do cách sống giản dị và chân thật của ông”.

Vị Chủ tịch phòng khám đa khoa quốc tế Bắc Ái này cũng cho biết: Ở đất nước của ông, người Ý luôn luôn nói “Đại tướng là người chiến binh thật sự cuối cùng của Việt Nam”. Những phẩm chất đạo đức của Đại tướng đã ảnh hưởng tới suy nghĩ, cách sống của không ít người Ý. “Như tôi, tôi học được tinh thần trong sạch của Đại tướng” – ông Ciro nói.

Ngoài ra, soi vào tấm gương của thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp, ông Ciro còn ngộ ra một điều rằng: “Người nhỏ cũng có thể trở thành vĩ nhân”.

Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông Ciro đang ở nước Ý. “Tôi rất buồn và thương tiếc khi xem tivi bên Ý đưa tin về sự ra đi của Đại tướng. Tôi rất xúc động khi chứng kiến cảnh hàng triệu người dân Việt Nam và quốc tế xếp hàng dài dưới nắng nóng hoặc đội mưa đến viếng đông đúc như vậy. Vì tôi vừa rời Việt Nam cho chuyến công tác nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc Gia Italia, nếu không tôi nhất định sẽ đến đưa tiễn Đại tướng ở Hà Nội” – ông Ciro tâm sự.

Dù không trực tiếp hòa vào dòng người vào viếng Đại tướng nhưng bằng tất cả lòng thành kính của mình, ông Ciro đã ủy thác cho cô Nguyễn Thị Thu (Giám đốc đối ngoại của phòng khám đa khoa quốc tế Bắc Ái, cũng là người có 3 đời thân thiết với gia đình Đại tướng) bắt chuyến bay sớm nhất từ Sài Gòn ra Hà Nội để viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Xã hội - 'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam' (Hình 2).

Tôi nghĩ: Sở dĩ ông Giáp được dân quý, dân yêu, dân tin, khiến lòng dân đoàn kết được như vậy là do cách sống giản dị và chân thật của ông” - bác sỹ người Ý Ciro Gargiulo.

Lưu giữ tấm hình “Đại tướng nằm viện” như báu vật

Tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), vừa đưa cho chúng tôi xem bức ảnh chụp Đại tướng đang nằm trên giường bệnh cách đây 4 – 5 năm – bức ảnh mà cô lưu giữ, trân trọng, coi như kỷ niệm cuối cùng khi được gặp Đại tướng, cô Nguyễn Thị Thu rân rấn nước mắt: “Tôi nhớ bác lắm”.

Cô nghẹn ngào kể, ông nội của cô là em họ của cụ Giáp. Ngày giải phóng, cụ Giáp đã gửi một bức thiệp chúc Tết cho gia đình cô. Đối với cô, có quá nhiều kỷ niệm về vị Đại tướng thân yêu của dân tộc.

“Tôi có những tấm hình chụp sinh nhật bác năm 90 tuổi mà ông tôi, bố mẹ tôi đã để lại. Trong máy điện thoại cá nhân của tôi cũng vẫn lưu giữ bức hình kỷ niệm khi Đại tướng đang nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện 108. Hồi đó là cách đây 4 – 5 năm, nhân chuyến công tác ra Hà Nội, nghe tin bác ốm, tôi đã đến thăm. Khi ấy, bác đã yếu và mọi người xung quanh cứ nghĩ có lẽ là bác không thể qua khỏi. Tuy nhiên, sau đó, Bác đã thọ thêm 4 – 5 năm nữa và đến ngày 4/10/2013, người đã nằm xuống. Tôi luôn tâm niệm và nói với bà tôi rằng: Khi nào bác mất thì con về” – Cô Thu chia sẻ.

Giữ trọn lời hứa với vị anh hùng dân tộc quá cố mà cô coi như người ông, người cha, người bác kính yêu của gia đình mình, cô Thu đã tới Nhà tang lễ Quốc gia thắp hương, để tang tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Tôi vẫn nhớ như in những lời nói ân cần của người. Khi ông cử người vào tìm gia đình chúng tôi ngay sau ngày giải phóng, gặp ông, ông đã vuốt tóc chúng tôi mà bảo: “Các cháu cứ để yên mái tóc nguyên thủy như này đẹp hơn, đừng có đứa nào cắt tóc cái dài, cái ngắn”. Tôi cũng nhớ khi tôi và bác tôi ở Lào Cai ra, ông nhẹ nhàng nói: “Nhà có thêm khách, chỉ thêm mắm, thêm muối thôi”. Rất đời thường như vậy” – Cô Thu bồi hồi nhớ lại ký ức về vị tướng kiệt xuất, thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Trực tiếp hòa vào dòng người dài như bất tận để vào thăm viếng các, cô Thu không khỏi xúc động bày tỏ: “Tôi không thể tưởng tượng được dòng người đổ về viếng bác lại đông đến như thế. Nó giúp tôi có lòng tin hơn vào tương lai của đất nước. Tôi hi vọng, sau này, Việt Nam sẽ lại có nhiều những tấm gương vĩ đại như vậy!”.

Xã hội - 'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam' (Hình 3).

Bức ảnh cuối chụp Đại tướng khi nằm viện luôn được cô Thu lưu giữ như báu vật.

Xã hội - 'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam' (Hình 4).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình cô Thu (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Xã hội - 'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam' (Hình 5).

“Nhà có thêm khách, chỉ thêm mắm, thêm muối thôi” - Đại tướng rất đời thường như vậy!

Xã hội - 'Đại tướng là người chiến binh thật sự của Việt Nam' (Hình 6).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc nào cũng giản dị, gần gũi với các cán bộ, nhân dân.(Ảnh do nhân vật cung cấp).

Theo Tri thức trẻ

Đại tá Trần Hồng và những bức ảnh cảm động của Đại tướng

Thứ 2, 21/10/2013 | 15:54
Nhà báo Trần Hồng - cựu phóng viên ảnh của báo Quân đội Nhân dân, người chụp ảnh riêng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể trước hôm Đại tướng qua đời ba ngày, ông vẫn vào viện 108 thăm Đại tướng. Lúc ấy sức khỏe Đại tướng đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn ánh mắt thân thiện.

Đảng sẽ ủng hộ lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:37
"Để xây dựng được Bảo tàng chúng ta cần tập trung nhiều thời gian, con người, sức lực, khi đó mới hoàn thiện được bức tranh về con người, công lao của Đại tướng", TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết.

Nguyên Phó thủ tướng kể về giây phút bật khóc trước Đại tướng

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:30
“Đại tướng không nói với tôi về việc sẽ về Quảng Bình nhưng tôi cảm nhận được là Đại tướng muốn như thế...".

Hai tiếng cuối cùng tôi được nghe từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 07:25
Đó là một buổi chiều cuối tháng 8-2011, Đại tướng đã được Bệnh viện Quân y 108 chăm lo sức khỏe một thời gian khá lâu, việc vào thăm, mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất hạn chế.

Đại tướng: 'Tôi làm quan mà bà con không được nhờ gì'

Thứ 6, 18/10/2013 | 10:37
"Giờ tôi làm quan mà bà con không được nhờ gì. Bà con làm cái gì đúng pháp luật, nhà nước cho phép, chứ không phải tôi như thế này mà làm điều không hay”.

Những khoảnh khắc khó quên trong 9 ngày tiễn biệt Đại tướng

Thứ 6, 18/10/2013 | 08:48
9 ngày qua, cả dân tộc như chung một niềm đau khi tiễn biệt người anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xác định tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:51
Với mong muốn thể hiện lòng thành kính và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hà Nội và Tp.HCM đã lên phương án đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hội đồng đưa ra đề xuất lựa chọn tuyến đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài sẽ mang tên Đại tướng.

Đại tướng và chuyến bay 72.000 km khắp châu Phi

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:37
Tháng 10/1980, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên chiếc chuyên cơ đi khắp 12 nước châu Phi, trải qua chặng đường 72.000 km, với 112 giờ bay để truyền lửa đấu tranh cho bạn bè quốc tế.

Đại tá Trần Hồng và những bức ảnh cảm động của Đại tướng

Thứ 2, 21/10/2013 | 15:54
Nhà báo Trần Hồng - cựu phóng viên ảnh của báo Quân đội Nhân dân, người chụp ảnh riêng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể trước hôm Đại tướng qua đời ba ngày, ông vẫn vào viện 108 thăm Đại tướng. Lúc ấy sức khỏe Đại tướng đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn ánh mắt thân thiện.

Đảng sẽ ủng hộ lập bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 14:37
"Để xây dựng được Bảo tàng chúng ta cần tập trung nhiều thời gian, con người, sức lực, khi đó mới hoàn thiện được bức tranh về con người, công lao của Đại tướng", TS Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết.

Nguyên Phó thủ tướng kể về giây phút bật khóc trước Đại tướng

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:30
“Đại tướng không nói với tôi về việc sẽ về Quảng Bình nhưng tôi cảm nhận được là Đại tướng muốn như thế...".

Hai tiếng cuối cùng tôi được nghe từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 2, 21/10/2013 | 07:25
Đó là một buổi chiều cuối tháng 8-2011, Đại tướng đã được Bệnh viện Quân y 108 chăm lo sức khỏe một thời gian khá lâu, việc vào thăm, mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất hạn chế.

Đại tướng: 'Tôi làm quan mà bà con không được nhờ gì'

Thứ 6, 18/10/2013 | 10:37
"Giờ tôi làm quan mà bà con không được nhờ gì. Bà con làm cái gì đúng pháp luật, nhà nước cho phép, chứ không phải tôi như thế này mà làm điều không hay”.

Những khoảnh khắc khó quên trong 9 ngày tiễn biệt Đại tướng

Thứ 6, 18/10/2013 | 08:48
9 ngày qua, cả dân tộc như chung một niềm đau khi tiễn biệt người anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xác định tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:51
Với mong muốn thể hiện lòng thành kính và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hà Nội và Tp.HCM đã lên phương án đặt tên tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hội đồng đưa ra đề xuất lựa chọn tuyến đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài sẽ mang tên Đại tướng.

Đại tướng và chuyến bay 72.000 km khắp châu Phi

Thứ 4, 16/10/2013 | 14:37
Tháng 10/1980, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên chiếc chuyên cơ đi khắp 12 nước châu Phi, trải qua chặng đường 72.000 km, với 112 giờ bay để truyền lửa đấu tranh cho bạn bè quốc tế.