Theo tin tức, năm 2008, UBND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn dự án nâng cấp, mở rộng đường Giải Phóng với dự tính ban đầu mở rộng lòng đường 30m. Tuy nhiên, về sau do kinh phí hạn hẹp, bề rộng đường rút lại còn 12m và giao cho Công ty TNHH MTV quản lý Đô thị và Môi trường Đắk Lắk làm chủ đầu tư với mức vốn trên 27 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được ấn định là trong hai năm 2008 – 2009.
Ngày 12/1/2011, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có Công văn số 138/UBND-CN về việc mở rộng, nâng cấp đường Mai Xuân Thưởng đến Tỉnh lộ 1 (giao với đường Phan Bội Châu – PV).
Lớp đá to nổi lổm nhổm trên mặt đường Giải Phóng.
Tuy nhiên, khi dự án này hoàn thành xong ở hai đầu đường, bất ngờ bỏ bê đoạn đường ở giữa và dừng lại. Do vậy, từ đó đến nay, ở giữa hai con đường nói trên, mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Thực trạng bụi bẩn về mùa khô, nước đọng như ao vào mùa mưa đang diễn ra mỗi ngày khiến những hộ dân sống hai bên đường rất bức xúc và không hiểu nguyên do nào mà dự án bị bỏ bê suốt thời gian dài.
Cống thoát nước lộ thiên cao hơn mặt đường khoảng 20cm.
Theo quan sát của PV, trên đoạn đường Giải Phóng nối liền với đường Mai Xuân Thưởng, có những nơi đá to bằng nắm tay lỗm nhổm nổi trên mặt đường. Điển hình tại đoạn gần đường Mai Hắc Đế, hệ thống cống thoát nước lộ thiên với chiều cao trên 20cm. Tin tức cho biết, tại vị trí này, thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.
“Cứ hai ba ngày lại có một vu tai nạn giao thông. Nhẹ thì bị trầy xước ngoài da, nặng thì mất tính mạng. Cách đây, hơn 2 năm về trước, ở đây xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu ít ngày