Tin nhanh về vụ việc, chiều 4/10, Đại tá Lương Ngọc Lếp - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện đơn vị đã bàn giao thi thể thiếu úy Vũ Văn Nam (SN 1989, trú xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song- là chiến sĩ đang công tác tại Công an huyện Đắk Song) cho gia đình lo hậu sự.
Thi thể thiếu úy Nam được bàn giao cho gia đình an táng
Theo vị Thủ trưởng cơ quan CSĐT này cho biết, vào chiều ngày 3/10, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Đắk Song) nhận được tin báo, đối tượng Vũ Văn Tiến cùng đồng bọn đang có hành vi mua bán chất ma túy. Địa điểm thực chúng thực hiện giao dịch tại một chòi lá giữa lòng hồ thủy lợi ở thôn 1, xã Trường Xuân (Đắk Song). Ngay lúc đó, lực lượng công an huyện Đắk Song đã tổ chức mai phục vây bắt các đối tượng.
Tuy nhiên khi phát hiện lực lượng công an đến, Tiến cùng đồng bọn toan chạy, nhảy xuống hồ để bơi thoát thân. Ngay lúc đó, Thiếu úy Nam đã lao xuống hồ bơi theo quyết tâm bắt giữ các đối tượng. Tuy nhiên, do trời tối, dưới lòng hồ nhiều cây cối nên khi bơi được khoảng 30m thì thiếu úy Nam bị chuột rút, dẫn đến đuối nước.
Khi phát hiện thiếu úy Nam bị đuối nước các đồng đội đã cố gắng cứu anh nhưng không được. Đến sáng ngày 4/10, mọi người mới trục vớt được thi thể của thiếu úy Nam. Đối tượng Vũ Văn Tiến cũng bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm.
“Hiện Cơ quan công an tỉnh, công an huyện, cùng chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến động viên gia đình thiếu úy Nam vượt qua nỗi đau này”- Đại tá Lếp cho hay.
Mai Cường