Ngay sau khi biết tin dữ xảy ra với anh Hùng, vợ con anh đã khóc rất nhiều.
Trong ngày anh Hùng xảy ra tai nạn, chị Trần Hải Yến, vợ anh Hùng đi trên chuyến tàu khác chỉ cách chồng mấy ga.
Bé Hà Vi (con gái thứ 2 của anh Hùng) chỉ biết tin bố mất khi thi thể bố được mọi người đưa về nhà.
Hà Vi vừa kết thúc năm học lớp 3, chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ trước sự mất mát quá lớn này, em cũng thường xuyên có những cái vỗ vai an ủi đấng sinh thành.
Từng dòng người vào viếng...
Đi qua linh cữu người lái tàu Nguyễn Thế Hùng, ai cũng nán lại để nhìn mặt anh lần cuối.
Nhiều cụ bà ở nhà máy tổ dân phố số 3, phường Thượng Thanh (Long Biên, Hà Nội) cho tới lúc này vẫn "không tin được thằng Hùng đã đi mãi không về".
Vì mới chiều 24/5, họ vẫn gặp anh, anh vẫn chào họ để đi làm.
Và đâu đó, trong lễ viếng anh Hùng, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên các gương mặt trẻ.
Họ là hàng xóm, là đồng nghiệp... của anh Hùng.
Rất nhiều người lo lắng cho tương lai của hai con anh Hùng, đứa vừa học hết lớp 3, đứa vừa học hết lớp 11 và tới đây sẽ thi đại học, trước ngưỡng cửa vào đời, em mất đi bờ vai vững chắc để nương tựa.
Tại buổi tang lễ, ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng tới viếng.
Trong dòng lưu bút được ghi vào sổ tang, ông Tùng bày tỏ niềm thương xót trước sự ra đi đột ngột của anh Hùng và đồng nghiệp.
Những người họ hàng, em dâu của anh Hùng cũng không giấu được cảm xúc, họ đã có nhiều năm gắn bó với anh Hùng, cùng sống chung dưới 1 mái nhà.
Các em trai của anh Hùng lặng lẽ trong đám tang đưa tiễn anh trai về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mỗi đoàn người đi qua thắp hương, an ủi động viên, ai nấy đều nhận ra, 3 mẹ con chị Yến đôi mắt đỏ hoe.
Lần cuối cùng chị Yến gặp chồng là tối 24/5.
Dù dặn lòng không được khóc nhưng chị Yến vẫn không tránh khỏi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Thậm chí, có nhiều lúc, chị bật khóc to thành tiếng ngay tại lễ tang.
Chứng kiến cảnh ấy nhiều người không khỏi xót xa.
Không chỉ chị Yến, nhiều người khác cũng khóc nức nở tại lễ tang.
Phía bên ngoài phòng tang lễ, mẹ anh Hùng khóc ngất trong vòng tay những người hàng xóm.
Chồng bà trước đây công tác tại trường Cao đẳng nghề đường sắt, mới mất được mấy năm, còn bà cũng đã về hưu do mất sức.
Ngay từ sáng sớm, rất đông người đã có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện Đức Giang để tiễn đưa người lái tàu hiền lành, yêu nghề Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, nhà ở khu tập thể trường Cao đẳng nghề đường sắt) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Được biết, sau khi tai nạn xảy ra, tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình. Tổng công ty cũng đứng ra tổ chức lễ tang cho anh Hùng.