Với chủ đề Hát lên em mùa xuân, chương trình "Sài Gòn đêm thứ bảy" chào đón năm 2016 sẽ quy tụ những bản tình tươi trẻ, hạnh phúc và sôi động nhất về sự đoàn viên, sum vầy xen lẫn tình yêu đôi lứa của các cặp đôi vừa chớm nở.
Chương trình có sự tham gia của "ông hoàng showbiz" Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc Đoản xuân ca (Thanh Sơn). Nổi tiếng là người kĩ tính, để gửi những lời chúc phúc đầu năm trọn vẹn nhất, nam ca sĩ khá trau chuốt từ trang phục đến vũ đạo bài hát.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, Tết này anh rất bận vì chạy show nhiều hơn để phục vụ khán giả gần xa. Bởi lẽ đó, trong hậu trường Sài Gòn đêm thứ bảy ông hoàng nhạc Việt khá vội vã đến nỗi không có thời gian để quan tâm nhiều đến các học trò của mình là Ngọc Sang và Hà Vân.
Vốn được biết đến là học trò của Mỹ Tâm tại Giọng hát Việt 2015, "hot boy xứ Nghệ" được khán giả yêu thích nhờ giọng hát trữ tình, ngọt ngào và ngoại hình sáng sủa. Sau chương trình, anh được Mr. Đàm dành nhiều sự quan tâm và đưa đi cùng tham gia các chương trình ca nhạc.
Không còn bỡ ngỡ của những ngày đầu bước chân vào showbiz, Ngọc Sang ngày càng chững chạc và tự tin hơn trên sân khấu khi trình diễn ca khúc Chúc xuân (Đinh Trung Chính). Đây là màn trình diễn sôi động rất đáng để chờ đợi trên sân khấu Sài Gòn đêm thứ bảy.
Không kém cạnh đàn em đồng môn, Hà Vân sẽ có màn kết hợp đầu tiên trên sân khấu Sài Gòn đêm thứ bảy với nhà thiết kế Tuấn Hải. Bằng giọng hát ngọt ngào, trữ tình sâu lắng Câu chuyện đầu năm (Hoài An) do chính cô trình bày sẽ là bản nhạc nền cho các Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng sải bước trong bộ sưu tập Thân Bính Hỷ ấn tượng, đầy màu sắc, vô cùng độc đáo.