Clip: Người dân thành Vinh thả cá phóng sinh lễ ông Công ông Táo
Trong ngày tiễn ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), rất nhiều người dân Nghệ An đã ra bờ sông Lam để thả cá chép. Theo tục lệ, người Việt tin rằng, cứ đến ngày này, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng.
Thả cá chép tiễn Táo quân về trời theo mong muốn cầu chúc cho một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, mọi nhà được ấm no.
Thế nhưng mọi người vừa phóng sinh xong thì lập tức xuất hiện một đội quân đi bắt lại cá.
Họ bắt cá ngay khi chúng vừa được thả xuống trước mặt chủ nhân.
Những người vớt cá còn dùng tay, vợt lùng bắt những chú cá chép yếu ớt không bơi ra giữa sông bởi mới được thả ra tự nhiên.
Một hình ảnh rất xấu trong ngày tiễn ông Công ông Táo: Một bên thả cá - một bên bắt sạch.
Theo một nguồn tin của PV, số cá vớt được họ sẽ mang lên bờ bán lại cho người mua. Rồi mọi người lại tiếp tục đem ra hồ phóng sinh và trở thành một vòng tuần hoàn. Thậm chí các loại cá như cá rô, cá lóc thì... dùng để ăn.
Chứng kiến cảnh này, nhiều người phóng sinh lội ra sông, dùng tay, xô, chậu để khua cá ra xa bờ, tránh bị bắt lại. "Tôi không thể tin được lại có những người vô ý thức như vậy. Phóng sinh với mục đích tốt vậy mà cuối cùng lại bị những kẻ này bắt lại, như vậy thì ông Táo làm sao về chầu được", bà Nguyễn Thị Hải, người dân phường Hưng Dũng, TP.Vinh, bức xúc cho hay.
Clip: Người dân thành Vinh thả cá phóng sinh lễ ông Công ông Táo