Xác nhận với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Trần Hiệp Dương, Trưởng công an xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình cho biết có vụ việc người dân đánh trộm bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.
Cụ thể, vào chiều ngày 24/3, hai đối tượng lạ mặt đi xe máy vào thôn Diệc, xã Tân Hòa trộm máy cưa nhà ông Cường. Trong lúc một đối tượng đột nhập vào nhà ông Cường thì kẻ còn lại ngồi trên xe canh chừng.
Phát hiện có người lạ trộm máy cưa, ông Cường lên tiếng tri hô. Người dân thôn Diệc nghe thấy liền chạy tới nhà ông Cường đuổi bắt trộm. Lúc này đối tượng ngồi xe máy canh chừng đã phóng xe bỏ chạy.
Kẻ còn lại bị người dân bắt được, vây đánh đến mức trọng thương. Chỉ đến khi có sự can thiệp của công an huyện Hưng Hà, tên trộm mới được giải thoát để đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Danh tính tên này được xác định là Trần Văn Bẩy (SN 1965), trú tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.
Ngôi nhà xảy ra sự việc.
Thông tin thêm với PV, ông Trần Hiệp Dương cho hay: “Người dân bức xúc trước nạn trộm cắp quá nhiều trong khi đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, lưu động.
Anh Cường và người dân bắt được đối tượng Bẩy rồi bức xúc đánh đến mức bị thương. Sau đó, người dân đã báo công an xã kết hợp với công an huyện đưa người này đi cấp cứu.
Khi người dân bắt được trộm thì nên báo với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật, tránh trường hợp quá khích đánh dẫn đến chết người dẫn đến vi phạm pháp luật”, ông Dương cho hay.
Liên quan đến thông tin cho rằng, tên trộm Trần Văn Bẩy bị người dân đánh tử vong rồi mang xác vứt ở nghĩa địa, ông Dương cho rằng đó là những tin đồn nhảm nhí.
"Có thể hôm qua trời lạnh, đối tượng bị đánh rơi xuống nước lạnh, co ro nên nhiều người họ nghĩ là chết", ông Dươn