Theo tìm hiểu, toàn bộ số mực bốc mùi này của chị Phan Thị Anh, trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số hải sản này được chị Anh mang đến gửi ở kho lạnh của 1 hộ dân ở xã Thạch Trung từ tháng 10/2016 đến nay.
Ông Lê Đình Thảo, Trưởng Công an xã Thạch Trung cho biết: "Cách đây 10 ngày, kho đông lạnh của người dân chuyển đi nơi khác nên không cắm tủ lạnh dẫn đến việc 11 tấn mực, sứa bị bốc mùi hôi thối. Khi họ đang chở đi tiêu hủy ở thôn Liên Phú, xã Thạch Trung thì bị người dân phát hiện và phản đối vì quá gần khu dân cư".
Bức xúc trước sự việc, nhiều người dân đã dùng cây, đá và thùng xốp chắn ngang giữa đường khiến QL1A tắc nghẽn hơn 4 giờ đồng hồ. Đến 15h cùng ngày, đám đông mới chịu giải tán.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 1/10, người dân xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh phát hiện 2 xe tải mang BKS: 38C - 085.98 và 38C - 094.04 chở theo nhiều thùng xốp bốc mùi hôi thối với biểu hiện nghi vấn nên đã theo dõi.
Khi 2 chiếc xe đi đến địa phận cầu Cày, thuộc huyện Thạch Hà đã bị người dân chặn lại kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện hàng chục thùng xốp trên xe đựng đầy hải sản bốc mùi hôi thối.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều thùng xốp đựng sứa, mực... ước lượng khoảng 11 tấn đã bốc mùi hôi thối.
Thông tin mới nhất, số hải sản thối đã được cơ quan chức năng lập biên bản, đưa vào nhà máy xử lý rác ở Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để tiêu hủy.