Dân làng giúp tiền mua xe đạp cho thanh niên đi bộ về quê

Dân làng giúp tiền mua xe đạp cho thanh niên đi bộ về quê

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 24/08/2021 | 19:00
0
Một nam thanh niên thất thểu đi bộ về quê đã được người làng Quế Phú cưu mang, hỗ trợ. Nhận ân tình trong lúc khó khăn, dịch cậu rưng rưng xúc động.

Câu chuyện về tình người diễn ra tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam viết tiếp những nghĩa cử cao đẹp đang có ở nhiều địa phương trên cả nước.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, chập tối 23/8, người làng Hương Quế Đông, xã Quế Phú phát hiện thanh niên bộ thất thểu gõ cửa hàng nước dọc QL1A xin ... ngủ nhờ.

Giữa lúc dịch Covid-19 phức tạp, thông tin nam thanh niên lạ mặt xuất hiện lập tức nhận được sự chú ý của cả thôn xã. Theo lời nam thanh niên, anh đang trên đường đi bộ về quê ở Thanh Hóa. Nay mệt quá rồi, anh chỉ xin tá túc một đêm, rồi mai sẽ đi ngay. Để chứng minh mình "an toàn", thanh niên không quên chìa ra kết quả test nhanh Covid-19 vừa mới thực hiện.

Thấy người thanh niên tội nghiệp, thật thà, tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, dân làng trình báo lên chính quyền địa phương. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt ghi nhận thực tế. Từ đây, câu chuyện xót xa về cuộc đời mình thanh niên kể lại.

Bĩnh tĩnh sống - Dân làng giúp tiền mua xe đạp cho thanh niên đi bộ về quê

Chính quyền và người dân xã Quế Phú giúp đỡ thanh niên đi bộ về quê.

Người thanh niên đi bộ về quê là Nguyễn Văn Thuận, 21 tuổi, trú xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Nhà Thuận thuộc diện khó khăn nên từ nhỏ đã bươn chải kiếm sống. Sau Tết 2021, Thuận cơm đùm gạo gói vào Quảng Ngãi để làm phụ hồ, đóng cốp - pha xây dựng. 

Tích cóp từng đồng lương ít ỏi, Thuận trang trải cuộc sống nơi xứ người vừa để dành gửi về cho gia đình ở quê. Thế rồi, dịch Covid-19 lây lan ở Quảng Ngãi khiến Thuận mất việc. Về quê chẳng được mà ở chẳng xong, vài ba đồng lương để dành chẳng đủ chống đỡ cho chuỗi ngày đằng đẵng cách ly, nghỉ dịch.

Cực chẳng đã, ngày 23/8, Thuận quyết định về quê. Anh dồn tất cả gia tài và mượn thêm bạn bè được một ít tiền để lên đường. Đôi ba đồng ấy, Thuận chẳng dám bắt xe, chẳng dám ăn uống mà để giành qua mỗi chốt đặng có tiền test nhanh Covid-19.

Thế là anh thanh niên lên đường quê bằng cách đi bộ. Dọc đường gặp ai anh cũng vẫy tay xin đi nhờ xe. Tuy nhiên, do lo lắng dịch bệnh nên chẳng mấy khi có tài xế mở cửa cho người lạ đi nhờ. Cuối cùng, sau một ngày đằng đẵng, anh đến địa phận xã Quế Phú.

Thấu cảm trước hoàn cảnh của Thuận, bà con địa phương cho anh ngủ nhờ, cùng nhau hỗ trợ nước uống, bánh mì... cho anh lấp đầy cái bụng đã đói cồn cào. Càng đáng trân trọng hơn, chính quyền, công an địa phương đứng ra vận động người dân chung tay giúp Thuận về kinh phí đi về quê.

Bà con thôn quê của ít lòng nhiều đóng góp giúp Thuận có tiền mua được chiếc xe đạp. Đây là phương tiện rất quý giúp anh vượt qua cả trăm cây số trên đường về quê. 

Ông Nguyễn Văn Hoa, phó Chủ tịch UBND xã Quế Phú chia sẻ, tinh thần đùm bọc, san sẻ của người dân trong thời điểm hiện tại là rất đáng quý, đó là tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Sau khi được hỗ trợ, sáng 24/8, bà con trong thôn đã tiễn anh Thuận về quê.

Nói về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương, ông Hoa cho biết, đợt rồi xã có một số ca nhiễm Covid-19. Sau đó, địa phương toàn lực vào cuộc dập dịch, phòng chống dịch. 

"Xã duy trì nhiều chốt kiểm soát Covid-19 và hiện nay đang xây dựng phương án hình thành khu cách ly tập trung, các phương án phòng chống dịch bệnh khác", ông Hoa nói.

Vì sao Quảng Nam điều chỉnh thời gian cách ly y tế?

Thứ 5, 19/08/2021 | 13:00
Cho rằng dịch bệnh diễn biến phức tạp và nhất là có nhiều ca Covid-19 phát sinh sau 14 ngày cách ly y tế nên Quảng Nam đã điều chỉnh thời gian cách ly.

Hé lộ hành trình phá vụ án thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam bị sát hại

Thứ 4, 18/08/2021 | 09:00
Từ đứa học trò 9 năm liền học giỏi, hạnh kiểm tốt, Bảo Duy đã biến thành một kẻ sát nhân. Lý do Duy ra tay tàn ác như vậy khiến nhiều người đau đáu.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Nữ sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh ngậm ngùi tính nghỉ học

Thứ 2, 31/07/2023 | 08:39
Có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh Quảng Bình nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Ngọc đành ngậm ngùi tính chuyện nghỉ học... đi xuất khẩu lao động.

Nam sinh mắc bệnh hiểm nghèo giành học bổng Đại học Anh quốc Việt Nam

Thứ 3, 09/05/2023 | 09:00
Mặc dù mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải đi viện truyền máu nhưng Nhật vẫn giành được học bổng “Trái tim sư tử” của Đại học Anh quốc Việt Nam.

Chuyện về những chuyến "xe 0 đồng" dành cho bệnh nhân nghèo

Thứ 2, 27/03/2023 | 14:35
Những chuyến "xe 0 đồng" đầy nghĩa tình đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

“Chưa bao giờ là muộn để học tiếng Anh với người theo nghề y!”

Thứ 2, 27/02/2023 | 08:06
Đó là chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng Anh với nghề y của chàng bác sĩ trẻ có trình độ IELTS 8.0 ở Huế.

Chuyện về người “cha” 18 năm chôn cất hơn 1000 thai nhi xấu số

Chủ nhật, 26/02/2023 | 15:00
18 năm qua, ông Trọng cùng nhóm của mình lặng lẽ đến từng phòng khám, bệnh viện, cơ sở nạo phá thai,… để đưa thai nhi xấu số về chôn cất.