Sáng ngày 18/10, chị Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, Hà Nội) do ông Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai làm giám đốc, để nâng ngực, hút mỡ bụng. Sau khi đặt cọc tiền, khoảng 11h trưa ngày 19/10, chị Huyền quay lại và được bác sỹ Tường cùng 2 nhân viên y tế khác tiến hành gây mê, hút mỡ rồi bơm vào hai bên ngực. Đến 4 giờ chiều thì mọi việc được tiến hành xong.
Tuy nhiên, sau 30 phút, chị Huyền có biểu hiện co giật, tím tái, sủi bọt mém. Đến 19h cùng ngày, chị Huyền dù được tiến hành sơ cứu nhưng đã bị chết lâm sàng và tử vong. Bác sĩ Tường đã cùng 1 bảo vệ dùng xe cá nhân chở thi thể chị Huyền đến cầu Thanh Trì, vứt xác chị xuống sông Hồng.
Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường đã bị bắt.
Vụ việc này đã gây ra làm sóng phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Bạn Ngọc Thy bàng hoàng khi đọc tin: “Mới đọc tiêu đề mình tưởng chuyện xảy ra ở .... nước ngoài”.
“Ghê sợ quá, chẳng hiểu ông Tường nghĩ gì mà làm cái trò thất đức này. Tội nghiệp chị và các con chị. R.I.P”, MeSara nói.
Nhiều cư dân mạng khác thể hiện sự tức giận: “Thật là mất lương tâm, thiết nghĩ 1 số người ít hiểu biết về pháp luật và trình độ học vẫn còn hạn chế vô tình làm như vậy, còn khoan dung được phần nào. Chứ những người mà được ăn học đoàng hoàng mà sao nhẫn tâm đến vậy”.
“Đáng sợ quá. Làm người ta chết rồi còn nỡ vứt xác cho lạnh lẽo, cá rỉa như thế. Nếu ra đầu thú thì đã không phải phải làm việc mất nhân tính thế này. Tưởng làm thế là thoát được hay sao? Lưới trời khó lọt”, bạn Meo Shinh bình luận.
Nhiều cư dân mạng cho rằng bác sĩ Tường đã làm mất đi phẩm chất cao đẹp của người bác sĩ. “Lương y như từ mẫu. Vậy BS này có thực hiện lời hứa trong ngành y không?”
Trong khi đó, không ít dân mạng cho rằng, nguyên do bác sĩ Tường hành xử như vậy là vì nạn nhân tử vong quá bất ngờ, bản lĩnh kém dẫn đến hành động sai lầm như vậy.
Một dân mạng có nickname Út Ba bình luận: "Bản lĩnh kém quá, xảy ra chuyện cái là cuống cuồng hết cả lên, rồi hành xử sai lầm".
“Nếu như bác sĩ tỉnh táo hơn thì trước hết phải trình báo kịp thời tới cơ quan công an để họ kịp thời can thiệp giải phẫu tử thi để xem rằng nạn nhân chết do tai biến phẫu thuật hay đột quỵ bất ngờ (cái này thì chưa ai biết)".
Một số ý kiến khác cũng đồng ý rằng khi chưa khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân thì không nên phán đoán bừa bãi. “Phải đợi tin chính xác từ pháp y, không loại trừ bản thân cơ địa của bệnh nhân nữa. Thường khi gây mê, gây tê sẽ test thử thuốc đề phòng sốc phản vệ. Đằng này đã gây mê lâu rồi, sau khi hút 11 ống mỡ bụng cơ mà, nếu sốc thì sốc giai đoạn đầu rồi, cực kì hiếm sốc phản vệ xảy ra sau thời gian lâu như vậy, có chăng là nguyên nhân khác”.
“Phẫu thuật thẩm mĩ như con dao 2 lưỡi, vốn đã biết điều này còn ham hố phẫu thuật... Không trách chuyên môn người ta được, trách là cách giải quyết thiếu cái tình thôi... Một bác sĩ khoa ngoại bệnh viện BM thì không thể yếu kém”, một cư dân mạng khác nói.
Bên cạnh đó, một số dân mạng lại cho rằng, ngành y, cụ thể là đạo đức bác sĩ đang bị xuống dốc trầm trọng. Y đức của bác sĩ ngày càng chạy theo tiếng gọi của đồng tiền để rồi gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Phương Anh