Họ cao ngạo với những tổn thương chi chít trong trái tim cằn cỗi. Họ tự đắc với cả thế giới khi đã từng ôm trọn vào lòng ngần ấy ngu si của một thời trẻ dại, đổi đi tình đầu họ lấy lại được một tâm hồn am hiểu về đàn ông.. Lấy lửa thử vàng gian nan thử sức còn đàn bà thì dùng mà thử đàn ông..
Khi đã từng trải trong vô vàn si mê, vô vàn những yêu đương tạm bợ theo năm tháng, rồi cũng có lúc ta nhận ra, người ta cần ở bên cạnh này đến trọn hết kiếp này chính là một người có thể lắng nghe và thấu hiểu, chứ không phải là một dạng hình thức tầm thường với bao ái ân ngọt ngào..
Nếu là đàn ông thông minh họ thường sẽ chọn yêu và cưới đàn bà đã cũ…
Vì những người phụ nữ ấy đã từng trải qua biết bao nhiêu mùa trăng yêu thương, họ không còn mặn mà hay đáng yêu-vừa mới nhìn đã muốn ôm trọn vào lòng như thuở xuân sắc, thay vào đó họ cao ngạo với những tổn thương chi chít trong trái tim cằn cỗi.
Nếu là đàn ông thông minh họ thường sẽ chọn yêu và cưới đàn bà đã cũ… Ảnh minh họa.
Họ tự đắc với cả thế giới khi đã từng ôm trọn vào lòng ngần ấy ngu si của một thời trẻ dại, đổi đi tình đầu họ lấy lại được một tâm hồn am hiểu về đàn ông. Khi yêu đàn bà đã cũ, hồn nhiên sẽ không còn nữa, mà thay vào đó là những ái ân đến đê mê đủ ấm áp mà giữ lấy chân nhau.
Lấy lửa thử vàng gian nan thử sức còn đàn bà thì dùng mà thử đàn ông. Đối với đàn bà đã cũ, đàn ông không cần quá khó khăn để có thể hiểu hết họ muốn gì họ cần gì, cũng chẳng có cách nào mà làm tổn thương họ lần nữa trong cái vũ trụ toan kiến tạo bằng dối trá, giả tạo này.
Những ân cần chăm sóc của họ ẩn hiện đâu đó sự răn đe, họ chẳng bao giờ giận hờn quá nhiều bởi mấy chuyện cỏn con, vù họ biết đàn ông dù chững chạc đến chừng nào vẫn là một đứa trẻ lớn xác và thích dỗ ngọt…
Đàn bà đã cũ không mấy