“Cứ 4h sáng là họ xả bụi”
Khoảng 9h sáng nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Thùy Linh, trú tại khối 8, phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) vẫn “kính cổng cao tường”. Xua tay phân bua, bà Thủy cho biết ở đây gần như nhà nào cũng thế.
“Nếu không đóng cửa thì chỉ trong một buổi sáng thôi cả nhà sẽ phủ một lớp bụi trắng xóa. Cả ngày quét chục lần nhưng vẫn không thể nào sạch được, chỉ một chốc lại bẩn. Thậm chí có đóng cửa thì sàn nhà, bàn ghế… vẫn dính bụi”, bà Linh thở dài cho biết.
Bụi trắng phủ khắp nhà người dân
Theo lời bà Linh, nhà bà cách Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan khoảng 10m, được ngăn cách bởi 1 bức tường cao khoảng 3m, vì thế phải hứng chịu toàn bộ bụi từ nhà máy xả ra.
“Thời gian gần đây họ cứ lợi dụng thời gian gần sáng là xả bụi thôi, vào lúc đó mọi người đang ngủ say nên không ai biết gì. Nhưng cứ lúc thức dậy thì bụi khắp cả nhà”, bà Linh nói.
Để chứng minh lời nói, bà Linh dẫn vào nhà thờ gia đình, nơi suốt ngày đóng kín cửa, chỉ thỉnh thoảng mở ra để quét dọn. Bà Linh dùng tay chạm nhẹ dưới nền nhà, khi đưa lên thì bàn tay dính đầy bụi bông.
Được biết, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan trụ sở đóng ở đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.Vinh, Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán sản phẩm sợi, dệt may công nghiệp, mua bán máy móc thiết bị phụ tùng nguyên, nhiên vật liệu ngành Dệt may.
Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm đã nghe tiếng động từ những cỗ máy phát ra từ Công ty. Trên các lá cây, mái nhà có những lớp bụi li ti bám lấy. Được biết, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan nằm giữa khu dân cư thuộc các khối 8, 10 và 12 của phường Bến Thủy. Vì thế, không chỉ nhà bà Linh mà hầu như những người dân ở đây đều phải hứng chịu bụi nhà máy.
Rất nhiều người dân lo sợ việc xả bụi s