Đắng lòng nữ sinh bị

Đắng lòng nữ sinh bị "bác sĩ" rởm hãm hại

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Sau khi "con mồi" đồng ý lên xe, kẻ tự xưng là "bác sĩ" chở thẳng ra cánh đồng hoang vắng để giở trò đồi bại.

Mặc dù nữ sinh đã van nài và đưa hết tài sản cho "bác sĩ" nhưng đối tượng này vẫn quyết tâm thực hiện hành vi thú tính rồi để lại cô gái vật vã trên quốc lộ hoang vắng. Lê bước chân tủi nhục, nữ sinh đến công an Thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) trình báo.

Pháp luật - Đắng lòng nữ sinh bị 'bác sĩ' rởm hãm hạiNơi đối tượng Quân gạ gẫm nữ sinh Hiên cho đi nhờ.

Tưởng gặp người tốt, ai ngờ...

Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng Nguyễn Thị Hiên, nữ sinh năm thứ nhất một trường cao đẳng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy đến với mình. Niềm tin về con người trong cô trở lên mờ ảo. Cô khép nép, run sợ trước mọi câu hỏi, mọi ánh mắt nhìn mình.

Cô không ngờ chỉ vì nhẹ dạ, quá tin vào tên "bác sĩ" lưu manh mà cả cuộc đời phải nuốt uất hận. Hiên buồn bã kể lại, cô sinh ra và lớn lên tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình làm nông nghiệp, cuộc sống không dư giả gì nên Hiên cố gắng học hành, mong sau này có công việc ổn định giúp đỡ bố mẹ và các em. Hiên đã thi đỗ vào một trường cao đẳng.

Sáng 17/4/2012, do được nghỉ mấy tiết học nên Hiên tranh thủ bắt xe về thăm nhà. Đến chiều tối, Hiên đi xe buýt với ý định quay lại trường, nhưng do say xe nên đến khu vực Quán Tiên (Vĩnh Yên), Hiên xuống xe, định gọi điện cho bạn ở thị xã Phúc Yên đi xe máy đến đón.

Không gọi được cho bạn, Hiên ngồi nghỉ tạm ven Quốc lộ 2A để tìm xe ôm. Một lúc sau, có một người thanh niên đi xe máy đến gần Hiên bắt chuyện: "Trông em quen lắm. Sao em lại ngồi đây? ".

Khi biết Hiên đang trên đường trở về trường, anh ta nói: "Anh là bác sĩ ở Hà Nội, đang phải về dưới đó trực. Nếu em muốn về trường thì tiện đường, anh sẽ chở em qua thị xã Phúc Yên".

Thấy người thanh niên mau mắn, lại đang trong lúc chưa bắt được xe nên Hiên đã tin tưởng lên xe đi nhờ. Em không hề biết rằng, mình đang tự dấn thân vào một cái bẫy của "yêu râu xanh". Khi chở Hiên đến khu vực huyện Bình Xuyên, gã thanh niên này rẽ vào đường đi xã Nguyệt Đức. Hiên thắc mắc thì gã bảo: "Đợi anh vào lấy hồ sơ xin việc cho một đứa bạn".

Gã chở Hiên vào con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Đến lúc này, Hiên bắt đầu nghi ngờ, em hỏi vì sao lại đi vào đường này. Gã đàn ông cứ lẳng lặng phóng xe đi mà không nói câu gì. Đến giữa cánh đồng thôn Đồng Lý gã dừng xe, bắt Hiên xuống.

Lúc này gã lộ nguyên hình là một tên "yêu râu xanh". Gã tuyên bố thẳng là muốn "quan hệ" với Hiên. Hoảng sợ, Hiên bỏ chạy nhưng gã bắt lại và đe dọa giết.

Lúc ấy khoảng 21h tối giữa cánh đồng không một bóng người, Hiên khóc lóc, cố gắng van xin hắn tha cho mình. Cô tự lấy điện thoại di động cùng mấy trăm nghìn đồng mẹ vừa cho đưa cho gã, xin được bảo toàn thân thể.

Hắn cầm tất cả tài sản Hiên đưa, thấy trên cổ Hiên đeo sợi dây chuyền vàng Tây, gã bắt đưa nốt. Không muốn mất kỷ vật bố mẹ cho, Hiên vùng bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được 10m, cô gái đã bị gã đàn ông bắt lại. Gã giật sợi dây chuyền trên cổ Hiên, đút vào túi quần rồi giở trò bỉ ổi với cô. Sau đó, gã chở Hiên ra tỉnh lộ 303 và thả cô ở đó.

Trước khi bỏ đi, gã trả lại Hiên điện thoại, tiền, nhưng sợi dây chuyền thì gã bảo đã rơi mất. Nữ sinh lê bước chân tủi nhục tới CA thị trấn Thanh Lãng trình báo.

Tại cơ quan công an, Hiên vẫn còn sợ, ngồi co ro, run rẩy trên chiếc ghế, quần áo dính đầy bùn đất. Em gục mặt xuống bàn nấc lên từng tiếng. Phải mất khá lâu em mới trấn tĩnh kể lại được điều khủng khiếp vừa xảy ra với mình.

48 giờ truy bắt "yêu râu xanh"

Một chiến sĩ CA thị trấn Thanh Lãng kể lại: Theo trình báo của nữ sinh Hiên, đối tượng có nói với cô là anh ta làm "bác sĩ" ở tại Hà Nội, trạc 27, 28 tuổi người hơi gầy, ăn nói khá dễ nghe nhưng lại nửa Nam, nửa Bắc.

Xác định đây là vụ án cướp tài sản, hiếp dâm, công an huyện Bình Xuyên đã lập tức cử các điều tra viên ngay trong đêm tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ sự việc, đồng thời thông báo tới công an các xã lân cận tiến hành xác minh đối tượng có mô tả như nữ sinh trình bày.

Vì sự việc diễn ra trong đêm tối, lại không có người qua lại nhất là về nhân thân đối tượng còn quá mờ nhạt, một tổ trinh sát được cử về khu vực Quán Tiên (đường đi Sơn Tây) để xác minh về đối tượng nhưng những manh mối giúp quá trình phá án dường như bế tắc.

Tuy nhiên, rạng sáng 18/4, một tổ trinh sát do thượng tá - phó trưởng công an huyện Bình Xuyên Lê Văn Tọa trực tiếp chỉ huy trong quá trình xuống hiện trường tại cánh đồng thôn Đồng Lý điều tra đã nhận được một nguồn thông tin quan trọng từ một người phụ nữ đi làm đồng sớm.

Chị này cho biết, cách đây 15 phút, vừa có một thanh niên đến đây tìm sợi dây chuyền vàng, anh ta nói đánh rơi tối hôm qua. Người phụ nữ đã mô tả phương tiện, hình dáng cũng như giọng nói đặc trưng của thanh niên này.

Theo đó, đối tượng có thể là người Minh Tân, huyện Yên Lạc, đi xe máy Wave đỏ đen. Khi đối chiếu với những gì nữ sinh Hiên mô tả, trinh sát thấy tất cả đều trùng khớp.

Ngay lập tức, các mũi trinh sát tỏa về địa bàn huyện Yên Lạc phối hợp với lực lượng công an huyện Yên Lạc và các xã rà soát các đối tượng có đặc điểm nhân dạng như trên, hiện đang sinh sống tại địa bàn.

Đến 8h ngày 18/4, các trinh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn đang đi chiếc xe Wave đỏ đen trên đường. Gã lập tức bị mời về trụ sở Công an huyện Bình Xuyên để làm việc.

Tại đây, ban đầu gã không thừa nhận hành vi của mình, chỉ đến khi nhìn thấy nạn nhân Hiên, hắn mới cúi đầu nhận tội. Gã là Nguyễn Hữu Quân, 28 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đang tạm trú cùng vợ tại thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Chân dung “bác sĩ”...

Pháp luật - Đắng lòng nữ sinh bị 'bác sĩ' rởm hãm hại (Hình 2).
"Yêu râu xanh" Nguyễn Hữu Quân

Theo điều tra riêng của PV thì đối tượng Quân chưa hề là "bác sĩ" công việc không ổn định, việc gã nói mình là "bác sĩ" chỉ là lừa gạt nhằm chiếm được lòng tin của nữ sinh trẻ. Bản thân Quân đã có gia đình, nhưng sống không hòa thuận với hàng xóm xung quanh.

Chiều 17/4, sau khi có chút men với bạn bè, Quân đi từ Việt Trì về qua khu vực Quán Tiên. Thấy Hiên khá xinh xắn lại tỏ vẻ mệt mỏi nên gã nảy sinh âm mưu hãm hại cô. Hắn sà tới cô nữ sinh gạ gẫm cho đi nhờ.

Khi chiếm đoạt được nữ sinh Hiên, gã sờ túi quần thì không thấy sợi dây chuyền đã giật được của nữ sinh Hiên đâu nữa nên đành bắt Hiên lên xe và chở ra quốc lộ rồi bỏ mặc cô gái bơ vơ tại đó. Gã đinh ninh rằng giữa trời tối, sự việc mình gây ra chỉ có hai người biết nên công an khó có thể "sờ gáy".

Sáng hôm sau gã quay lại hiện trường để tìm sợi dây chuyền bị rơi hôm trước và không ngờ bị sa lưới.

Ông Nguyễn Văn Thành (bố của nữ sinh Hiên) bức xúc: "Sự việc đau lòng này khiến gia đình tôi hoàn toàn suy sụp. Con gái tôi sẽ sống và học hành thế nào khi mang tai tiếng như vậy. Giá như tôi giữ con gái ở lại nhà hôm đó thì sự việc đâu đến nỗi này. Từ hôm xảy ra sự việc cháu chưa dám tới trường vì xấu hổ...".

Vụ án Nguyễn Hữu Quân giả danh "bác sĩ" hiếp dâm và có hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với nữ sinh đang được CA huyện Bình Xuyên hoàn tất hồ sơ để sớm đưa Quân ra truy tố trước pháp luật.

Phạm Dương

*Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi.


Cùng chuyên mục

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.